Hoàng Anh Gia Lai: Điêu đứng vì hàng thủ

08:45 Thứ hai 20/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Gặp đội bét bảng Đồng Nai trên sân nhà là cơ hội cực tốt để HAGL tìm kiếm một chiến thắng giải tỏa áp lực. Những tưởng 3 điểm đã được đội bóng chủ sân Pleiku giữ lại rất gần thì một khoảnh khắc sơ sẩy của hàng phòng ngự đội bóng phố Núi lại khiến đoàn quân trẻ của bầu Đức tiếp tục chuỗi ngày tăm tối.

Sau trận thua 0-2 trên sân Vinh trước SLNA gánh nặng càng dồn nén lên dàn cầu trẻ của HAGL rất nhiều bởi lúc này họ đã rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ và rất gần với vị trí phải rớt hạng. Không có được ngoại binh ưng ý, trận thứ 2 liên tiếp V-League trở lại sau khi tạm nghỉ thầy Giôm phải sử dụng đội hình toàn 100% nội binh với duy nhất thủ thành Minh Nhựt là cầu thủ ngoài học viện JMG. Dù ra sân với toàn cầu thủ trẻ nhưng vẫn có dấu hiệu tích cực và niềm tin về sự khởi sắc của HAGL.

Hàng thủ của HAGL thiếu kém nhiều mặt trước sức tấn công của. Ảnh: Internet

Thực tế trên sân cho thấy dàn cầu thủ của học viện HAGL ARS JMG đã thi đấu có nét hơn nhiều nhưng khi mà hàng công chưa kịp tỏa sáng thì thủ thành Minh Nhựt đã lại làm khó cho đội nhà bằng một pha xử lí vụng về. Phải nhờ đến sự tỏa sáng bằng siêu phẩm sút xa của Hồng Duy ở giữa hiệp 2 thì HAGL mới xốc lại được tinh thần thi đấu.

Ngay sau đó Phan Thanh Hậu đã tiếp tục khiến khán giả ngỡ ngàng bằng một cú cứa lòng tuyệt đẹp. Những tưởng một ngày mỹ mãn sẽ khép lại với thầy trò HLV Greachen nhưng vào những phút bù giờ cuối cùng, sự lơ đễnh và kém cỏi của các hậu vệ HAGL đã khiến HAGL tiếp tục đánh rơi 2 điểm quý giá giúp họ giải tỏa nhiều áp lực.

Trận hòa này tiếp tục chỉ ra tử huyệt chết người của đội bóng phố Núi vẫn là hàng tiền vệ. Dù cho đã có sự trở lại của Đông Triều nhưng đội bóng của bầu Đức vẫn không sao khắc phục được nhược điểm cố hữu này. Điều dễ nhận thấy nhất chính là chiều cao quá “khiêm tốn” của bộ tứ vệ HAGL xung trận, những Đức Lương, Đông Triều, Văn Sơn hay Anh Tài không ai cao hơn 1m70.

Nhìn rộng ra, ngoài thủ thành Minh Nhựt thì người cao nhất trên sân của HAGL là Tuấn Anh cũng chỉ cao 1m74. Đến một đội bóng có lối chơi tiki-taka đỉnh cao như Barcelona dù có nhiều cầu thủ nhỏ bé nhưng vẫn phải có những Pique hay Butsquest làm điểm tựa. Thật khó để HAGL có thể thành công với hàng phòng ngự như thế này.

Trở lại với trận đấu, ngoài việc chống bóng bổng kém, những Anh Tài hay Lê Văn Sơn còn không ít lần thua kém trong các cuộc tranh chấp tay đôi sức mạnh cũng như đua tốc độ dẫn đến việc đối phương nhiều lần thoải mái uy hiếp khung thành Minh Nhựt. Chỉ có sự vô duyên và kém cỏi của các chân sút ngoại bên phía Đồng Nai mới giúp HAGL chỉ thủng lưới 2 bàn.

Đây là nỗi đau đầu thường trực của HLV Greachen khi lúc này ông không có sự lựa chọn nào khả dĩ hơn để củng cố hàng phòng ngự khi mà Bùi Tiến Dũng vẫn chưa được quyền thi đấu. Đến nỗi, vào thời điểm cuối trận HLV người Pháp phải tung Zdravko một người có chuyên môn tiền đạo vào sân để tận dụng chiều cao của mình nhằm chống bóng bổng từ đội khách.

Điều đáng nói ở đây là hầu hết các đội bóng ở V-League đều sử dụng ít nhất 1 hoặc 2 ngoại binh làm tiền đạo để tận dụng sức mạnh, càn lướt và thể hình của họ nhằm chơi bóng bổng. Lối đá nôm na gọi là “8+2” giao phó hoàn toàn việc ghi bàn cho 2 tiền đạo nước ngoài phía trên này tuy không có gì đặc sắc và nổi bật nhưng là mối lo lớn nhất đối với một hàng phòng ngự mỏng manh và không dùng ngoại binh như của HAGL.

Nếu cứ tiếp tục việc "công làm thủ phá" thì thầy trò HLV Greachen rất khó tồn tại ở V-League. Ảnh: Internet

Có lẽ bầu Đức đã quá vội vàng khi loại bỏ nhiều hậu vệ còn thi đấu khá tốt cho HAGL mùa trước, nếu có họ ít ra cũng có được nhân tố giàu kinh nghiệm để dìu dắt những hậu vệ còn quá non nớt trong lần đầu được hít thở bầu không khí chuyên nghiệp của V-League. Không nhìn đâu xa, Dương Văn Pho bên phía Đồng Nai chính là người cũ của HAGL và anh vẫn thi đấu rất tốt chắc chắn là tốt hơn nhiều nếu so với giải pháp kéo một hậu vệ cánh như Đức Lương vào đá trung vệ. Hay như hậu vệ cánh Phùng Văn Nhiên vẫn đang miệt mài tỏa sáng ở Hải Phòng.

Chỉ phải gặp một Đồng Nai yếu ớt và xếp bét bảng lại có lợi thế sân nhà Pleiku với hàng chục ngàn khán giả chống lưng nhưng HAGL vẫn không thể có được thắng lợi dù rằng 1 điểm có được giúp họ thăng tiến 2 bậc trên BXH V-League. Khoảng thời gian sắp tới sẽ chông gai hơn nhiều khi HAGL lần lượt giáp mặt Hà Nội T&T, Quảng Nam và ĐKVĐ Becamex Bình Dương.

Nếu hàng phòng ngự HAGL vẫn cứ thi đấu như mơ ngủ thế này thì thật khó để thầy trò Greachen mơ mộng có điểm trước những đội bóng cứng cựa tiếp theo. Với tình hình này, chừng nào HAGL còn chưa khắc phục được tình cảnh công làm thủ phá thì họ vẫn sẽ còn khốn đốn ở nửa dưới BXH V-League dài dài.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục