Hoãn các trận Serie A vì thời tiết, lỗi của ai?

18:47 Thứ năm 02/02/2012

Do tuyết rơi quá dày khiến sân Ennio Tardini trở thành một sân trượt băng đúng nghĩa, bất chấp những nỗ lực của ban tổ chức, trận đấu sớm nhất vòng 21 Serie A giữa Parma và Juventus đêm 31/1 đã bị hoãn lại.

Hôm qua, có thêm 2 trận nữa cũng không thể diễn ra với chung lý do là trận Bologna - Fiorentina và Siena - Catania. Theo báo chí Italia, trận Novara - Chievo dự kiến diễn ra đêm nay cũng có nguy cơ bị đình lại, trong khi nếu tình hình giá rét không khả quan hơn, sẽ còn có nhiều trận đấu khác buộc phải hủy bỏ ở vòng 22 cuối tuần này.

Sân Ennio Tardini ngập trong tuyết - Ảnh Getty

Chuyện các trận đấu ở Serie A bị hoãn bởi thời tiết xấu, đặc biệt do tuyết phủ trong mùa đông, đã trở nên quá quen thuộc, năm nào cũng xảy ra. Nếu Lega muốn có một lịch đấu suôn sẻ từ đầu đến cuối như ở Anh, Đức hay TBN, nơi hầu như không có hiện tượng ai đó đến sân để thi đấu rồi chưng hửng ra về, Italia cần có thời tiết hoàn hảo trong cả mùa giải. Vấn đề vẫn là ở chất lượng hạ tầng thấp kém của các sân bóng, căn bệnh trầm kha chưa có thuốc chữa (đúng hơn là người ta không cố gắng tìm thuốc chữa) từ hàng chục năm trước. Ở Italia hiện chỉ có đúng 3 sân đạt được tiêu chuẩn về hệ thống thoát nước và sưởi nóng là San Siro, Olimpico (Rome) và dĩ nhiên, sân bóng mới của Juventus. Thực tế, người Italia cũng chỉ quan tâm đến các sân ấy (trừ sân Juve do đội bóng quản lý) bởi lợi ích của đội tuyển quốc gia.

Cũng bởi Juventus vừa trở thành “nạn nhân” của việc hủy bỏ trận đấu trên sân Parma, các quan chức đội bóng này càng được thể lên án thực trạng cũ nát của các sân cỏ Italia. GĐTT Marotta nhấn mạnh “Chúng tôi đã xây một sân bóng đủ khả năng đối phó với mọi vấn đề tự nhiên, nhưng các sân bóng Italia nhìn chung có chất lượng kém nhất châu Âu. Đó là cản trở lớn nhất đến nỗ lực phục hồi của Serie A. Nếu chúng ta muốn trở lại hàng đầu, tình trạng này buộc phải chấm dứt”. Đầu mùa này, Phó chủ tịch Galliani của Milan cũng từng bi quan rằng “nhờ có các sân bóng tốt hơn, Ligue 1 chẳng mấy chốc sẽ đánh bật Serie A ra khỏi vị trí thứ tư ở châu Âu”. Juventus dĩ nhiên là đội bóng hãnh diện nhất và đáng được ca ngợi nhất trong công cuộc tư hữu hóa và xây mới các sân cỏ, điều kiện sống còn để cứu vãn chất lượng hạ tầng bóng đá Italia.

Nhưng chính Ban tổ chức Serie A cũng phải tự trừng phạt mình. Marotta tuyên bố “Tôi hoàn toàn tôn trọng Parma cũng như thành phố này, nhưng không thể cứ giữ khư khư giờ đấu ban đêm trong những tháng mùa đông trong khi hoàn toàn có thể điều chỉnh được”. HLV Conte cũng bày tỏ sự bực dọc “Nếu trận đấu được đẩy lên đá vào 3 giờ chiều, nó đã có thể diễn ra bình thường. Tình hình thời tiết xấu như thế này đã được dự báo từ một hai hôm trước chứ không phải là một hai giờ trước trận đấu”. Đấy cũng là bức xúc của GĐTT Leonardi bên phía Parma, người cảm thấy có lỗi vì bắt hàng ngàn tifosi phải đến rồi về không trong thời tiết khắc nghiệt.

Sự trì trệ trong tư duy, trên thực tế, mới là nguyên nhân khiến bóng đá Italia suy thoái chưa có điểm dừng.

Milan muốn hoãn trận gặp Napoli

Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani đã gửi một bức thư đến Chủ tịch Lega Maurizio Beretta để chính thức đề nghị hoãn trận Milan - Napoli ở vòng 22 Serie A, theo lịch sẽ đá vào 20h45 ngày 5/2 (giờ Italia). Lý do vẫn nằm ở những lo ngại về thời tiết xấu, mà theo ý kiến của Galliani, là tồi tệ nhất trong 27 năm hoạt động bóng đá của ông. Galliani cho rằng một trận đấu quan trọng như vậy không nên diễn ra ban đêm, trong tuyết dày và ở nhiệt độ -8 đến -10C.
B.V | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục