Trong trận giao hữu tổng duyệt tối 1/1, U23 Jordan đã gây bất ngờ lớn khi xuất sắc cầm hòa U23 Nhật Bản với tỷ số 1-1. Kết quả này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn thổi bùng ngọn lửa tham vọng của đại diện Tây Á tại U23 châu Á. Tờ Al Neshama nhận định đầy tự tin:
"Tin vui đã đến khi chúng ta hòa Nhật Bản. Tầm nhìn giờ đây đã rõ ràng, với mục tiêu của U23 Jordan hoàn toàn có thể là lọt vào trận chung kết U23 châu Á. Đó là giới hạn mà các cầu thủ có thể chạm tới và chúng ta sẽ không hài lòng với bất cứ điều gì thấp hơn".
Truyền thông Jordan cũng hết lời ca ngợi bản lĩnh, sự gan dạ và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của các cầu thủ trẻ trước đối thủ hàng đầu châu lục. Họ tin rằng thế hệ này đang nhận được sự quan tâm lớn từ các tuyển trạch viên và đủ sức tiến xa nếu duy trì sự tập trung tối đa.
Sự tự tin của U23 Jordan là hoàn toàn có cơ sở. Trước khi chia điểm với Nhật Bản, họ cũng đã cầm chân cựu vương U23 Uzbekistan với tỷ số 0-0. Chuỗi trận giao hữu bất bại trước các "ông kẹ" cho thấy U23 Jordan là một tập thể lỳ lợm và được tổ chức rất tốt.
Đây chắc chắn là tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ gửi tới thầy trò HLV Kim Sang Sik. Trận "khai hỏa" tại bảng A giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra vào lúc 18h30 ngày 6/1 hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn và kịch tính.
Để hiểu rõ hơn về môn bóng đá tại các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á, mời độc giả tham khảo bài viết: Lịch sử bóng đá SEA Games: Nơi tạo nên những thế hệ vàng của Đông Nam Á.













