Bước vào trận đấu với Đồng Tâm Long An, HAGL thi đấu hoàn toàn là nội binh do Franklin dính thẻ phạt còn Mosses chấn thương nhẹ. Trong khi đó, đội khách không có được lực lượng tốt nhất, tuy vậy, may mắn cho đội bóng này là đội trưởng Phan Văn Tài Em kịp hồi phục để ra sân.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, HAGL dưới sự cổ vũ của khán giả nhà đã đẩy cao đội hình dồn ép ĐTLA. Trước một HAGL đầy hưng phấn, các cầu thủ đội khách chọn phương án phòng ngự phản công.
![]() |
| Hoàng Anh Gia Lai chính thức trụ hạng sau trận hòa với Đồng Tâm Long An. |
Trong khoảng 20 phút đầu trận, HAGL cho thấy được sự nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng. Tuy vậy, với lối chơi không có nhiều đột biến lại gặp phải một hàng phòng ngự được tổ chức chắc chắn từ ĐTLA khiến các cơ hội mà đội bóng phố Núi tạo ra thường xuyên bị bẻ gãy.
Không những vậy, khung thành của đội chủ nhà cũng thường xuyên bị đội khách đe dọa nhờ sự cơ động đến từ chân sút Diabate.
Trong những phút còn lại của hiệp 1, cả hai đội đều chơi cống hiến. Bản thân ĐTLA sau những phút thăm dò cũng đẩy cao đội hình chơi đôi công. Tuy nhiên bàn thắng lại vẫn 'lẩn trốn' cả hai đội. Ở hiệp đấu đầu tiên này, cơ hội nguy hiểm nhất thuộc về phía HAGL với cú sút trúng cột dọc của Hoàng Thiên ở phút 45.
Sau giờ nghỉ, HAGL tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tấn công. Chỉ trong vòng 3 phút đầu trận, đội bóng này đã có hai cơ hội ngon ăn để mở tỉ số. Tuy vậy, Hoàng Thiên đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Ở phút 46, Hoàng Thiên có pha đi bóng và dứt điểm bật xà ngang, 2 phút sau cũng cầu thủ này bỏ lỡ cơ hội không thể tin khi sút bóng bật đất ra ngoài ở cự ly gần và trống trải.
Bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL sau đó đã buộc phải tăng cường nhân sự hàng tấn công khi tung cầu thủ có khả năng gây đột biến là Minh Vương vào thay Trần Vũ. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn không có nhiều chuyển biến. ĐTLA tiếp tục cho thấy sự chắc chắn cần thiết, ở dưới khung gỗ thủ môn Quốc Cường với những pha cản phá xuất thần đã làm nản lòng những Công Phượng hay Hoàng Thiên.
Về những phút cuối trận, HAGL không còn tấn công như trước. Thay vào đó, họ ưu tiên cho mặt trận phòng ngự nhằm giữ lại 1 điểm khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn tung Đông Triều vào sân. Bên kia, đội khách cũng không còn mục tiêu để phấn đấu. Vì vậy mà trận đấu diễn ra có phần tẻ nhạt và tỉ số 0-0 được giữ nguyên cho đến hết trận.
Với 1 điểm có được HAGL đã chính thức đoạt vé trụ hạng đầy ngoạn mục. Còn nhớ cách đây chừng 3 vòng đấu số phận của HAGL khá mong manh. Tuy nhiên, những cố gắng sau đó đã giúp đội bóng này làm nên được điều thần kỳ.
Tương tự HAGL, Đồng Tháp cũng chính thức giành vé trụ hạng sớm trước 1 vòng đấu sau khi hòa XSKT Cần Thơ 1-1 trên sân khách. Ngược lại, với việc bị Đồng Tháp cầm chân và Đồng Nai hạ Khánh Hòa BVN 1-0 trên sân nhà, XSKT Cần Thơ vẫn phải chờ đến lượt cuối mới có thể quyết định được số phận.
Đội hình ra sân:
HAGL: thủ môn Minh Nhựt, Tiến Dũng, Anh Tài, Văn Sơn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hoàng Thiên, Út Cường, Trần Vũ, Công Phượng.
ĐTLA: Thủ môn Quốc Cường, Hải Phong, Hoàng Long, Bảo Anh, Diabate, Lima, Tài Em, Huỳnh Tấn Tài, Thanh Hải, Tài Lộc, Thanh Cường.
Kết quả các trận đấu thuộc vòng 25 V-League 2015
![]() |
Bảng xếp hạng V-League 2015
![]() |

















