Cơn địa chấn đã xảy ra tại Molineux khi Wolves, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng, đánh bại Liverpool nhờ pha lập công quyết định ở phút bù giờ của Andre Trindade.
Cú sút của cầu thủ này chạm người Joe Gomez đổi hướng khiến thủ thành Alisson Becker hoàn toàn bất lực, ấn định chiến thắng 2-1. Trước đó, Rodrigo Gomes mở tỷ số cho "Bầy sói" và Mohamed Salah gỡ hòa, nhưng sự mất tập trung ở những phút cuối một lần nữa khiến The Kop trả giá.
Phát biểu trên TNT Sports, HLV Rob Edwards không giấu được sự phấn khích sau "một đêm trọng đại". Dù thừa nhận cơ thể rệu rã vì ăn mừng quá khích, ông vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho HLV Arne Slot và đối thủ:
"Đây là Liverpool. Bất kể bạn đang ở vị trí nào, đánh bại họ luôn là khoảnh khắc phải tận hưởng. Họ là một CLB tuyệt vời với một HLV đẳng cấp và dàn cầu thủ chất lượng".
Dù Wolves đang cách nhóm an toàn 11 điểm và đối diện nguy cơ xuống hạng rõ rệt, Edwards khẳng định tinh thần toàn đội đang lên cao với hai chiến thắng liên tiếp (trước đó là Aston Villa). Ông nhấn mạnh:
"Mọi người nghĩ chúng tôi đứng chót bảng là hết hy vọng, nhưng năng lượng tại đây đang rất tích cực. Chúng tôi có đội hình mỏng nhưng gắn kết, và các cầu thủ đang chiến đấu vì tương lai của chính họ".
Tuy nhiên, Edwards cũng tỏ ra thận trọng khi hướng về cuộc tái đấu tại vòng 5 FA Cup vào thứ Sáu tới. Ông cho rằng kịch bản thắng trận vừa qua là động lực nhưng cũng là mối lo ngại:
"Khi tỉ số là 1-1, ai cũng nghĩ Liverpool sẽ ghi bàn. Chúng tôi gần như phải nỗ lực gấp đôi để thắng trận đấu này. Nhưng tôi biết Wolves đã làm họ nổi giận. Chắc chắn trận đấu vào thứ Sáu sẽ vô cùng khó khăn khi họ muốn phục thù".
Để tìm hiểu thêm về đội bóng có biệt danh Bầy sói, mời bạn đọc tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Wolvehampton Wanderers: Sự trỗi dậy mạnh mẽ dưới kỷ nguyên Fosun.











