![]() |
| Nakajima tung cú sút mở tỷ số cho U.23 Nhật Bản ở phút 42 (ảnh TNO) |
Thưa ông Dũng, điều gì gây ấn tượng với ông ở trận U.23 VN – U.23 Nhật Bản là gì?
Tôi ấn tượng với tinh thần, ý chí thi đấu của cầu thủ. Trước một đội bóng có đẳng cấp cao hơn như U.23 Nhật Bản song cầu thủ U.23 VN không quá tư ti mà vẫn bình tĩnh tổ chức được lối chơi, chiến thuật HLV đã đề ra và thi thoảng vẫn có những pha phối hợp phản công đối phương. Thể lực cầu thủ cũng rất tốt để đeo bám đối phương. Điều đó đáng ghi nhận.
Ông nhận xét gì về lối chơi của U.23 VN?
Lối chơi phòng ngự số đông, cách tiếp cận trận của của tuyển U.23 VN như vậy là hợp lý vì U.23 Nhật bản họ mạnh hơn. Rất khó để nhận xét lối chơi vì rõ ràng nhiệm vụ chính của U.23 VN phòng thủ và trông chờ vào khoảnh khắc lóe sáng cá nhân nhưng tình huống tấn công của chúng ta rất hiếm hoi. Nói chung, khó mà đòi hỏi được gì hơn vì đẳng cấp bóng đá Nhật với VN còn lớn quá.
Trận cuối cùng vòng loại U.23 châu Á tuyển U.23 VN gặp U.23 Macao, ông nghĩ chúng ta thắng đậm chứ?
Tôi không nghĩ U.23 VN sẽ thắng đậm, nếu tỷ số là 2-0 cũng là đạt yêu cầu rồi. Tuyển U.23 VN chắc chắn sẽ có vị trí nhì bảng vì U.23 Malaysia giải này tôi thấy họ yếu quá nên sẽ thua U.23 Nhật rất đậm. Có vị trí nhì bảng rồi, việc còn lại của U.23 VN là chờ kết quả ở bảng khác tuy nhiên tôi nghĩ nếu chúng ta có lọt vào VCK chỉ để học hỏi, thêm cơ hội cọ xát trau dồi kinh nghiệm cho cầu thủ mà thôi.
Sân chơi tầm châu lục đã quá tầm, ông nghĩ gì về tuyển U.23 VN ở mặt trận SEA Games 28 sắp tới?
Khi chúng ta đá với đối thủ ở đẳng cấp châu lục như Nhật Bản, câu chuyện đơn giản chỉ là tập trung phòng ngự để hạn chế bàn thua tối thiểu nên thường đá bằng tinh thần, ý chí. Trong khi đó đá với đối thủ trong khu vực với trình độ tương đương thì U.23 VN phải tổ chức được thế trận tấn công, phải có bài miếng và sự ăn ý cao. Trong 2 tháng tới, chắc chắn các cầu thủ U.23 VN sẽ hiểu ý nhau hơn nhưng để ganh đua thành tích như vào chung kết hay vô địch thì khó khăn đấy vì Thái Lan vẫn mạnh nhất, trong khi các đối thủ còn lại như Malaysia, Indonesia thì chuyện thắng qua thắng lại là bình thường.
Cảm ơn ông !















