Tối ngày 12/3, CLB Ninh Bình đã có chuyến làm khách đầy cảm xúc trên sân Gò Đậu trước Becamex TP.HCM trong khuôn khổ vòng 18 V-League 2025/26. Dù gặp nhiều khó khăn, đội bóng cố đô vẫn ra về với 3 điểm trọn vẹn nhờ chiến thắng sát nút 2-1.
Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức khi anh không có tên trong đội hình xuất phát và chỉ được tung vào sân từ phút 81. Giải thích về quyết định này, HLV Vũ Tiến Thành dùng từ "mạo hiểm" để nói về tình trạng của cậu học trò.
Ông cho biết: "Hiện tại Hoàng Đức đã bình thường, nhưng nếu cho cậu ấy đá chính ngay lúc này sẽ là sự mạo hiểm không cần thiết. Chúng tôi chỉ sử dụng 10-15 phút cuối để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu ấy".
Trước đó, do quá tải khớp gối sau khi cày ải liên tục tại đội tuyển quốc gia, Hoàng Đức đã phải vắng mặt ở vòng 17. Việc anh trở lại thi đấu là tín hiệu cực vui cho cả CLB Ninh Bình lẫn HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh các giải đấu quan trọng đang cận kề.
Bên cạnh sự hồi phục của Hoàng Đức, Lê Văn Thuận chính là cái tên chiếm trọn "spotlight" tại Gò Đậu.
Cầu thủ trẻ quê Thanh Hóa đã sắm vai người hùng với bàn thắng ấn định tỷ số ở những phút bù giờ sau đường kiến tạo dọn cỗ của Geovane. Đây là trận thứ hai liên tiếp Văn Thuận ghi bàn quyết định cho Ninh Bình.
HLV Vũ Tiến Thành không tiếc lời khen ngợi "viên ngọc quý" này: "Văn Thuận là tài năng đáng chú ý của bóng đá Việt Nam hiện nay. Tôi rất thích cách chơi của em, nhưng thời điểm này sử dụng em từ hiệp hai sẽ phát huy hiệu quả cao nhất".
Chiến lược gia họ Vũ cũng khẳng định Văn Thuận chính là "của để dành" và sẽ trở thành nhân tố không thể thay thế của đội bóng trong những mùa giải tới.












