Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đông Á Thanh Hóa tại vòng 16 V.League 2025/26 nhờ pha lập công duy nhất của Akolo đã đánh dấu trận thắng thứ ba liên tiếp của đội bóng thành Nam, qua đó đưa họ áp sát nhóm giữa bảng xếp hạng.
Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt không giấu được sự tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò: “Thực sự tôi rất hạnh phúc vì toàn đội đã thi đấu một trận rất hay. Ba trận vừa rồi các cầu thủ thi đấu với tinh thần và sự quyết tâm rất cao, rất tuyệt vời. Trận đấu hôm nay cũng như vậy, tôi thực sự rất vui mừng.”
Ông cũng nhấn mạnh rằng thành quả này không tự nhiên mà có: “May mắn cũng là một phần, nhưng muốn có may mắn thì mình phải tập trung cho công việc, phải cố gắng, phải quyết tâm và tập luyện. Không phải cứ ngồi im là may mắn tự đến.”
Tuy nhiên, tâm điểm của buổi họp báo lại hướng về đợt tập trung sắp tới của Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup 2027. Khi được hỏi về hàng công của ĐTQG, chiến lược gia này đã dành những lời có cánh cho bộ đôi Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên – hai cậu học trò cưng từng sát cánh cùng ông trong những mùa giải đỉnh cao của Nam Định.
HLV Vũ Hồng Việt tự tin khẳng định: “Như mọi người cũng biết, khi có một mình Xuân Son ở trên đội tuyển Việt Nam thì sức mạnh của đội tuyển đã tăng lên rất nhiều. Đến bây giờ nếu có thêm Hoàng Hên thì tôi nghĩ đội tuyển sẽ mạnh hơn nữa.”
Ông đặc biệt đánh giá cao sự kết nối gần như hoàn hảo giữa hai chân sút này: “Hên và Son thi đấu rất ăn ý với nhau. Hai bạn ấy gần như có sự ăn ý mà tôi có cảm giác là không cần nhìn nhau cũng biết người kia chạy chỗ nào, chuyền bóng ra sao. Đây là sự bổ sung cầu thủ rất chất lượng cho đội tuyển sắp tới.”
Trong khi Nguyễn Xuân Son chắc chắn góp mặt trong danh sách hội quân, người hâm mộ đang hồi hộp chờ đợi quyết định cuối cùng từ HLV trưởng Kim Sang Sik về trường hợp của Đỗ Hoàng Hên. Nếu "cặp bài trùng" này được tái hợp trong màu áo cờ đỏ sao vàng, hàng công của Đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến sức sát thương cực lớn trong những trận đấu sống còn sắp tới.














