![]() |
Ông Supachart Manakit viện nhiều lý do khách quan và chủ quan cho thất bại trước U21 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên. |
Mặc dù chỉ là một giải giao hữu nhưng thất bại của đại diện Thái Lan được cánh báo chí rất quan tâm. Phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi nhằm muốn HLV Thái Lan thừa nhận thất bại này, thế nhưng có vẻ đó không phải là điều mà HLV Supachart Manakit muốn đưa ra.
HLV người Thái nhận định về trận thua: “Chúng tôi đã thua do nhiều yếu tố, trong đó có thời tiết và tinh thần cầu thủ cũng không tốt nên không giữ được bình tĩnh sau khi bị thủng lưới. Tỉ số 4-2 là điều ngoài ý muốn. Khi ra sân thì ai cũng muốn thi đấu tốt, đạt kết quả cao nhưng do nhiều nguyên nhân mà không thể nói trước được.”
Ngay lập tức, phóng viên đã giả sử "nếu đá lại trong điều kiện thời tiết tốt hơn thì sao?" Thế nhưng câu hỏi này cũng không làm HLV Supachart Manakit nao núng, ông tiếp tục quan điểm của mình: “Trong bóng đá không thể nói trước được gì. Kể cả bây giờ có đá lại, thời tiết tốt, cầu thủ khỏe thì cũng không thể khẳng định được điều gì. Chỉ có điều chắc chắn là xuống sân là phải đá hết mình.”
Cần phải nói lại là U21 Thái Lan đã nhập cuộc không tốt khi bị đối thủ áp đặt lối chơi ngay từ đầu. U21 Việt Nam đẩy cao tốc độ thi đấu và dễ dàng ghi hai bàn thắng đẹp mặt chỉ trong 15 phút đầu. Thực lực của Thái Lan được khẳng định khi họ gỡ lại 2-2 trước khi kết thúc hiệp 1. Dù vậy, Lâm Ti Phông và Xuân Mạnh đã ghi liên tiếp 2 bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho đội “chủ nhà”.
Dù không thừa nhận thất bại nhưng HLV Supachart Manakit cũng dành những lời “có cánh” cho đối phương: “Đội Việt Nam chơi rất tốt và sẽ còn tiến xa. Tôi đánh giá cao tinh thần đồng đội của các cầu thủ Việt Nam, không có ai chơi quá cá nhân.”
Với thất bại này, U21 Thái Lan gần như mất quyền tự quyết trong tay vì đã thi đấu đủ số trận. Họ phải ngồi đợi kết quả giữa U21 Việt Nam và U21 Singapore ở lượt đấu cuối cùng. Kết quả phụ thuộc rất nhiều vào hiệu số bàn thắng bại của trận đấu then chốt này. Hai đội chỉ cần hòa là có thể dắt tay nhau vào bán kết, Thái Lan bị loại. Các học trò của Phạm Minh Đức là người thoải mái nhất lúc này.