![]() |
HLV Toshiya Miura đã bị sa thải sau thành tích được xem là không thành công tại VCK U23 châu Á. Ảnh: Đình Viên. |
Những thông tin bên lề về 4 ứng viên có thể giữ chức HLV trưởng nhưng cái tên Nguyễn Hữu Thắng vẫn được đánh giá cao nhất. HLV này đang có quỹ thời gian khá tốt và đã có một năm chuẩn bị cho lần tái xuất. Nhưng liệu rằng, HLV người Nghệ An có đủ dũng khí để nắm quyền và nhận lãnh trách nhiệm không? Câu trả lời là không có câu trả lời.
Vì sao vậy? Vì Nguyễn Hữu Thắng hay Lê Huỳnh Đức là những người không chỉ xuất hiện như những ứng cử viên hàng đầu vào lúc này. Tên của họ đã không ít lần xuất hiện trên bàn của Hội đồng HLV Quốc gia, của các Hội nghị và trong những lá phiếu bầu chọn. Nhưng, cũng chính hai ứng cử viên này không ít lần từ chối rất khéo léo.
Lê Huỳnh Đức, người được xem là rất xứng đáng để nắm quyền các ĐTQG nhưng tiếp tục im lặng và luôn lấy cớ bận rộn với bóng đá Đà Nẵng để thoái thác. Một lý do rất hợp tình hợp lý mà những người làm bóng đá không bắt lỗi HLV họ Lê được. Lê Huỳnh Đức sợ con thuyền nhiều người lái của bóng đá Việt Nam? Không, Lê Huỳnh Đức chưa bao giờ có khái niệm sợ trong cuộc đời bóng đá của anh.
Vậy mà, Lê Huỳnh Đức thêm một lần nữa từ chối chiếc ghế danh giá của bóng đá Việt Nam. Tất cả vì cơ chế và cách làm việc không rõ ràng của Liên đoàn. Ở đó, không có một sự giao quyền tuyệt đối và chuyện những chỉ tiêu không nhất quán cũng thường xuyên làm khó các HLV trưởng. Nguyễn Hữu Thắng, HLV được cho là có lợi thế lớn nhất ở lần tuyển chọn này cũng không ít lần chia sẻ những vấn đề tương tự như thế.
Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, anh rất cần một sự tin tưởng và giao quyền rõ ràng. HLV này cũng mong muốn, bản thân anh hay bất kỳ HLV nội nào được chọn cũng sẽ được tin tưởng chứ không mang tính chất tình thế. Nói rõ hơn, các HLV nội cần được thấy một dũng khí của người giao việc và mong muốn được thể hiện dũng khí nhận việc của các HLV nội.
![]() |
HLV Lê Huỳnh Đức đã từ chối lời mời dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Đình Viên. |
Trong quá khứ, VFF không ít lần có những cách đối xử không hay lắm với các HLV nội và có lẽ đó chính là nguyên nhân sâu xa khiến những con người tài năng này không dám nhận việc. Họ thiếu dũng khí đối đầu với khó khăn? Không đâu, Phan Thanh Hùng, Lê Văn Sỹ, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng hay Hoàng Anh Tuấn, họ là những HLV chưa bao giờ thiếu dũng khí cả.
Vậy nên, câu chuyện về HLV trưởng người Việt Nam luôn là mong mỏi của những người yêu bóng đá vì tất cả tin rằng, nền bóng đá này có dư dả những người tài. Để những con người như thế dám tự tin và đủ dũng khí đứng lên nhận lãnh trách nhiệm thì cũng cần một dũng khí tương tự của VFF. Hãy chờ xem, dũng khí sẽ gọi tên ai? Hay sẽ phải nhờ cậy một người nước ngoài?
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam