![]() |
| HLV Roy Hodgson muốn ĐT Anh bị... đánh giá thấp để dễ thi đấu hơn |
Nhưng xét hoàn cảnh hiện thời, với vấn nạn chấn thương mà báo chí Anh gọi là “cầu thủ rụng như ruồi”, ĐT Anh bị đặt vào cửa dưới so với Pháp cũng là điều hiển nhiên, dù người Anh chẳng thích thú gì. Tuy nhiên, có một người Anh lại thích cái hiển nhiên đó và người ấy, không ai khác, chính là HLV Roy Hodgson.
Sở dĩ Hodgson thích đội nhà bị đánh giá thấp so với Pháp và chính ông cũng luôn thừa nhận rằng: “Anh dưới cơ Pháp” chính là vì ông hơi có chút “dị đoan”. Chiến lược gia này tin rằng, bị đánh giá ở cửa dưới thì ông lại càng có cơ thắng nhiều hơn.
Có lẽ, ít HLV người Anh nào từng huấn luyện nhiều đội bóng như Hodgson. Tuyển Anh là bến đỗ thứ… 19 trong 36 năm làm nghề của Hodgson. Nhưng với ông, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Dễ hiểu, không thất bại thì ông chẳng đổi việc nhiều như thế.
![]() |
Song, có một thực tế là những lần thành công hiếm hoi của Hodgson luôn gắn liền với lúc ông bị đánh giá ở cửa dưới. Năm 2007, ông đến Fulham vào giữa mùa giải khi đội bóng này ngụp lặn ở dưới đáy bảng xếp hạng Premiership. Vậy mà ông đã cứu sống Fulham, đưa CLB này lên vị trí thứ 7 ở mùa 2008/09. Không những thế Hodgson còn dẫn dắt Fulham lọt vào chung kết Europa League 2009/10, lần vào chung kết cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử 130 năm của CLB. Nhưng sau thành công ấy là gì? Là một Hodgson thảm hại ở Liverpool, nơi ông được đánh giá “cửa trên”.
Hồi tháng 2/2011, Hodgson lại đến một CLB “sắp chết” khác là West Brom và tương tự như với Fulham, ông đưa West Brom trụ hạng ngoạn mục khi ai cũng đánh giá CLB này chỉ còn là cửa dưới. Và Hodgson không chỉ gặp may khi bị xếp ở cửa dưới với cấp CLB đơn thuần. Hồi nắm ĐT Thụy Sỹ (1992-1995), ông cũng bị coi là cửa dưới nhưng đã đưa Thụy Sỹ vào tới VCK World Cup sau 24 năm vắng bóng. Thậm chí, tại World Cup 1994 ấy, thày trò HLV Hodgson còn vào tới vòng 16 đội và xếp trên cả chủ nhà Mỹ ở vòng đấu bảng.
![]() |
Đó là lý do vì sao Hodgson mừng vì bị xếp ở cửa dưới so với ĐT Pháp tại bảng D EURO 2012. Ông tin vào cái điềm báo trước cho những lần bị xếp ở cửa dưới của mình. Chiến lược vượt qua Pháp của Hodgson chưa bộc lộ rõ lúc này ngoài đúng một câu mà ông vẫn nói vui “điều gì đến sẽ đến”.
Nhưng vẫn có những người Anh không cho rằng Pháp mạnh hơn đội nhà, như nhận xét của cây bút Martin Samuel, trưởng ban thể thao tờ Daily Mail rằng: “Quên điềm với vận đi, ĐT Pháp không hay đến thế” sau khi nhìn Anh thắng Bỉ trong trận giao hữu. Vậy thì điềm nào cho Hodgson đây? Cửa dưới hay cửa trên?
Anh Linh |
00:00 30/11/-0001

















