| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Lão làng như Harry Redknapp cũng đã phải thừa nhận mình bị một kẻ trẻ ranh, miệng còn hôi sữa lừa cho một cú đau điếng. Chỉ vì đem lòng ngưỡng mộ những tay đua ngựa có tài và sẵn lòng hào hiệp mà HLV của QPR chịu bao ăn, bao uống, bao cả vé vào sân trong suốt 1 năm cho… một anh bồi bàn giả làm Lee Topliss, một nài ngựa có tiếng.
Nhìn mặt mà không bắt nổi… hình dong
![]() |
Nếu như Sir Alex Ferguson hay David Moyes mê đua ngựa thì tình yêu của Harry Redknapp dành cho môn thể thao này cũng đong đầy chẳng kém. Nói ra thì cũng chẳng phải ham hố gì nhưng thỉnh thoảng, ông cũng làm vài mánh cá cược xem cho… có hứng. Ấy, chính chỗ hổng này đã khiến vị HLV 66 tuổi bị… dắt mũi.
Trong cuốn tự truyện “Always Managing: My Autobiography” của mình, Redknapp kể lại chuyện bị lừa ra sao. Vào một đêm lành lạnh cách đây 3 năm tại London, chính xác là ở sòng bạc Les Ambassadeurs, ngài Redknapp được ai đó giới thiệu cho “Lee Topliss”. Khi ấy thì ông vẫn đang giữ ghế nóng tại Tottenham.
Lee Topliss là một nài ngựa trẻ làm việc cho HLV ngựa đua có tiếng người Ireland, Richard Fahey tại trường đào tạo Musley Bank Stables từ năm 2009. Ở những chỗ kẻ ra người vào nườm nượp như chốn casino kia, Redknapp chẳng hiểu sao lại tin lời giới thiệu kia chẳng màng thật giả. Trong trí nhớ của ông, anh chàng Lee kia ăn mặc bình thường nhưng mặt mũi thì sáng sủa, ăn nói lại dễ mến. Đặc biệt, nếu như Redknapp muốn “đặt cửa” thì anh lại tư vấn cho ông trúng phoóc.
Được vài lần như vậy thì Lee nấn ná hỏi Redknapp tới chuyện bóng đá. Anh này thủ thỉ: “Tôi yêu Tottenham lắm, Harry. Vấn đề ở chỗ tôi chẳng bao giờ có được tấm vé nào ra hồn cả”. Chẳng có vấn đề gì, Redknapp hào phóng tặng Lee vài tấm vé VIP. Không những Lee có được chỗ ngồi tốt ở White Hart Lane mà gã này còn được vào chỗ tốt nhất tại nơi chỉ dành cho ban giám đốc tại Old Trafford của M.U hay Emirates của Arsenal. Thậm chí Lee còn được ngồi gần nhà tài phiệt Roman Abramovich tại Chelsea. Một ưu đãi mà không phải ai cũng nhận được từ Redknapp. Ngoài ra, vị thuyền trưởng của QPR còn tặng anh áo đấu có chữ ký của Gareth Bale, trả 150 bảng tiền taxi khi Lee vô tình “quên” mất hay những bữa tối chỉ một mình Redknapp lấy ví…
Vì sao Redknapp bị lừa?
Một lần Lee “giả” đến hỏi vay Redknapp 500 bảng. Khi đó gã ta nói rằng gã muốn đến Dubai để học hỏi nhưng không thể trả vé máy bay vì chưa đến tháng lương. Và lần cuối cùng Lee kia đã quỵt thêm 150 bảng và biến mất tại nhà ga Lime Street ở Liverpool, còn Redknapp chẳng bao giờ gặp lại người vay nữa.
Sau đó ít lâu, Redknapp nhận được cú điện thoại từ Willie McKay, một đại diện cầu thủ. Willie tố cáo bộ mặt thật của gã Lee kia chỉ là một anh bồi bàn tại quán rượu Newmarket. “Đó không phải là một Lee Topliss quái quỷ nào hết”, Redknapp nghe mà ù cả tai.
Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác, Redknapp cứ xòe tiền cho gã trẻ ranh kia mà không mảy may suy nghĩ. Một là hắn ta cũng có chút kiến thức về ngựa đua, hai là đã vài lần chỉ mánh cho Redknapp “đặt đâu trúng đó”, đúng là một gã lừa bịp chẳng sợ trời đất.
Cuối cùng, Harry Redknapp chỉ coi đây là một bài học nhớ đời. Đúng là già rồi nhưng mấy ai học được chữ “ngờ”.
















