HLV Prandelli: Chúng tôi chẳng e ngại gì Tây Ban Nha

23:18 Thứ sáu 29/06/2012

HLV của đội tuyển Italia đã tự tin phát biểu như thế sau khi đội bóng của ông vượt qua ứng cử viên vô địch Đức một cách thuyết phục để tái ngộ đối thủ mà họ đã từng thủ hòa ở vòng bảng, đội tuyển Tây Ban Nha.

Đoàn quân được dẫn dắt bởi Vicente Del Bosque đang đi trên con đường trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Euro sau khi có lần thứ 2 liên tiếp lọt vào trận chung kết của giải đấu này. Vật cản cuối cùng trên con đường viết nên lịch sử của Tây Ban Nha sẽ là Italia, đối thủ đã từng khiến họ rất vất vả mới kiếm được 1 điểm ở trận đấu ra quân.

"Chúng tôi chẳng e ngại gì Tây Ban Nha", Prandelli nói. "Chúng tôi sẽ tìm ra điểm yếu của họ và khai thác triệt để nó".

HLV Prandelli. Ảnh: Internet.

"Tất nhiên đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng gì. Đây đã là trận chung kết thứ ba liên tiếp của họ, và điều đó có nghĩa là họ rất mạnh. Nhưng chúng tôi cũng đã tiến bộ không ngừng từ trận đấu đầu tiên và giờ chúng tôi thực sự là một đội. Chúng tôi đã thi đấu rất tuyệt vời trước đội tuyển Đức ở bán kết", HLV này tỏ ra rất tự hào về các học trò.

Lúc này, tương lai của Prandelli ở đội tuyển Italia cũng là một chủ đề rất được quan tâm sau màn trình diễn ấn tượng của đội quân áo thiên thanh tại Ba Lan và Ukraina. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia, ông Giancarlo Abete vừa xác nhận rằng cựu HLV của Fiorentina sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng cho đến World Cup 2014.

Tuy nhiên, Prandelli lại cho biết ông đang xem xét một cách nghiêm túc khả năng quay trở về làm việc ở cấp độ câu lạc bộ. Ông nói: "Tôi sẽ nghĩ về tương lai của mình sau Euro 2012".

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Italia, trận chung kết của Euro 2012, được đánh giá là một trận đấu không chỉ nóng ở trên sân mà sẽ còn là một cuộc đấu trí thú vị giữa Vicente Del Bosque và Prandelli. Chắc chắn cuộc đấu trí trên sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cục diện trận đấu cuối cùng của Euro 2012.

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục