HLV nội trong cơn khủng hoảng của bóng đá Việt Nam: Người “trái đắng”, người “lên đời”

16:12 Chủ nhật 23/12/2012

Cơn khủng hoảng kinh tế đang ảnh hưởng nặng nề tới đời sống bóng đá Việt Nam. Trong bối cảnh như vậy, các HLV cũng rơi vào cảnh sóng gió như các cầu thủ, khi hàng loạt HLV bị mất việc. Song, cuộc sống vốn nhiều sắc màu, trong bức tranh ảm đạm của làng bóng Việt Nam vẫn có những HLV bất ngờ được nhận quà từ trên trời rơi xuống. Đó thực sự là những hình ảnh trái ngược, những số phận khác nhau của nghề cầm quân...

Khủng hoảng kinh tế khiến hàng loạt huấn luyện viên rơi vào cảnh thất nghiệp

Sau một đêm, trở thành thất nghiệp

Nếu phải nói HLV nào nhận "trái đắng” nhất trong năm 2012, có lẽ không ai khác là HLV Phan Thanh Hùng. Chỉ về Nhì ở giải VĐQG và Cup Quốc gia, những tưởng ông Hùng sẽ đổi đời khi được gọi lên tuyển dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Thế nhưng bi kịch đã xảy ra, khi ĐTVN dưới tay ông lại là một tập thể thiếu tính đoàn kết, thiếu tinh thần cống hiến, để rồi phải rời AFF Cup sau những thất bại ê chề.

HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn đường trở về CLB, nhưng không phủ nhận thất bại của nhà cầm quân này ở ĐTVN là một nốt trầm lớn nhất trong sự nghiệp của ông. Thắng, thua vốn dĩ rất bình thường trong bóng đá, nhưng những gì mà ông Hùng phải nhận thật quá đắng cay. Cay đắng ở chỗ, thất bại của ĐTVN đã được VFF đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông Hùng, để một vài quan chức VFF nào đó tiếp tục ngồi vững trên những chiếc ghế của mình.

Phải từ chức ở ĐTVN sau 3 tháng dẫn dắt, dù sao thì ông Hùng vẫn còn công việc ở CLB, điều đó cũng có nghĩa ông Hùng còn may mắn hơn so với nhiều đồng nghiệp. Có những HLV, chỉ sau một đêm đã trở thành kẻ thất nghiệp. HLV Vũ Quang Bảo sau nhiều năm bôn ba, chinh chiến ở nhiều mặt trận, tưởng như an phận với đội bóng hạng Nhất Lâm Đồng. Thế nhưng đùng một cái lãnh đạo đội bóng đã đưa ra quyết định giải tán đội bóng trong sự ngỡ ngàng của ông Bảo "khoằm” và các cầu thủ. Chỉ mới hôm trước thôi, Lâm Đồng còn đặt ra các mục tiêu này nọ ở mùa giải mới, vậy mà sau một đêm, tất cả chỉ là con số 0.

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, những HLV bị mất việc như ông Bảo không hiếm. HLV Nguyễn Trung Hậu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Phạm Công Lộc (Navibank SG), Phan Công Thìn (Trẻ Đà Nẵng)…cũng chưa biết sẽ đi về đâu khi đội nhà giải tán. Trước đó, những HLV kỳ cựu như Vương Tiến Dũng, Nguyễn Thành Vinh, Lê Thuỵ Hải…cũng không thoát khỏi "vòng xoáy thất nghiệp” của bóng đá Việt Nam.

Những món quà từ trên trời rơi xuống

Đi đâu giờ cũng được nghe về các cầu thủ, HLV thất nghiệp. Thế nhưng vẫn có những HLV bỗng dưng "lên đời” trong cơn khủng hoảng của bóng đá Việt Nam.

Sau hơn 5 năm vắng mặt ở sân chơi V.League, HLV Trần Bình Sự sẽ trở lại từ mùa giải 2013. Theo ông Sự, việc VFF đồng ý thống nhất đôn Đồng Nai (xếp thứ 3 giải hạng Nhất 2012) lên chơi ở V.League 2013, là một may mắn, nhưng cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của ông và các học trò trong gần 3 năm qua.

Nhiều năm theo nghiệp cầm quân, ông Sự đã nếm trải đủ những vui, buồn, đắng, cay của cái nghề tốn công, hao lực này. Từng nổi tiếng bởi cái tài "cứu hộ” cho số phận những đội bóng, cái tên Trần Bình Sự dường như bị dần lãng quên ở V.League, khi ông trở lại mảnh đất Đồng Nai để dẫn dắt đội bóng kể từ giữa mùa giải hạng Nhất 2010. Ở đây, ông Sự tiếp tục theo đuổi cách làm bài bản, gây dựng thứ bản sắc cho đội bóng. Tiếc là Đồng Nai thiếu hẳn một lực bật về tài chính để có thể lên chơi V.League. Thầy trò HLV Trần Bình Sự liên tiếp chỉ về thứ 3 hay 4 ở 3 mùa giải vừa qua. Thậm chí có những lúc tưởng như đủ sức về đích ở vị trí Á quân như giải 2012, đã không hoàn thành khi bước vào giai đoạn nước rút. Dù rất đáng tiếc nhưng ông thừa nhận Đồng Nai chỉ quyết tâm thôi chưa đủ. Đội bóng của ông cần có lực thật mạnh, dù lứa trẻ dưới tay huấn luyện đầy kinh nghiệm của ông đang tiến bộ từng ngày.

Thế rồi chính biến động của bóng đá Việt Nam, với việc 3 đội V.League, 6 đội hạng Nhất giải thể, Đồng Nai được "đặc cách” lên chơi V.League mùa giải 2013. Biết tin Đồng Nai được lên chơi V.League, ông Sự rất vui. Trong sự nghiệp của ông, đã cứu bao đội bóng khỏi cảnh xuống hạng nhưng chưa bao giờ nhận niềm vui bất ngờ như vậy.

Ngoài HLV Bình Sự, một HLV khác là ông Hoàng Văn Phúc cũng có cơ hội được "lên đời”. Việc phải xuống hạng Nhất cùng đội trẻ Hà Nội T&T là một điều rất đáng tiếc (do đội này không chuyển giao được cho đối tác khác), nhưng như thế còn may hơn là bị giải thể. Giờ thì ông Phúc đang tràn đầy cơ hội được VFF giao nhiệm vụ làm HLV tạm quyền trong đợt tập trung vào tháng 1 tới. Và, nếu tiếp tục giúp ĐTVN với nòng cốt là các cầu thủ U22, ông Phúc biết đâu sẽ chính thức được VFF ký hợp đồng.

Từ một HLV đã lui về ở ẩn nhiều năm, từ một HLV ít được nhiều người biết đến, chắc hẳn ông Sự và ông Phúc đang là những người tràn đầy niềm vui trong bối cảnh bóng đá Việt Nam khủng hoảng.

An Chi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục