![]() |
| HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng HAGL thua 1-2 SHB Đà Nẵng 'có công' rất lớn của trọng chính. Ảnh: Đình Viên. |
Không giấu được bức xúc sau khi HAGL thua đau 1-2 trước SHB Đà Nẵng ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định trận thua của đội nhà có lỗi rất lớn của trọng tài chính điều khiển trận đấu: “Những quyết định của trọng tài trong trận đấu ngày hôm nay rõ ràng có vấn đề, khi hai cầu thủ quay lưng vào nhau trước vòng cấm địa HAGL ở cuối trận, không có lý do gì trọng tài phạt chúng tôi.
Ở tình huống dẫn đến bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 dành cho SHB Đà Nẵng, ai cũng nhìn thấy bóng đi hết đường biên, thậm chí trọng tài biên cũng phất cờ như vậy. Không hiểu sao trọng tài chính Phùng Đình Dũng lại chỉ vào góc. Thất bại hôm nay của HAGL trước SHB Đà Nẵng có công rất lớn của trọng tài chính. Theo tôi trọng tài phải có cái tâm tốt thì bóng đá mới phát triển được.”
![]() |
| Trọng tài chính Phùng Đình Dũng điều khiển trận đấu khiến cầu thủ ban huấn luyện trên sân Pleiku không thực sự hài lòng. Ảnh: Đình Viên. |
Bất đồng sâu sắc về cách điều khiển trận đấu của trọng tài, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiết lộ rằng, sau trận đấu vào sáng ngày 29/02, CLB HAGL sẽ gửi báo cáo lên ban tổ chức giải đấu để xem xét lại những quyết định của trọng tài chính Phùng Đình Dũng: “Qúa nhiều vấn đề trong cách điều hành trận đấu của trọng tài ở trận đấu hôm nay. Phía HAGL sẽ có báo cáo cụ thể lên ban tổ chức vào sáng mai 29/02 về cách điều hành trận đấu của trọng tài chính.
Nếu các trọng tài ở V-League cứ điều khiển như vậy sẽ rất thiệt thòi cho các đội bóng. HAGL mỗi khi vào sân chỉ nghĩ đến thi đấu chứ không đôi co với trọng tài, nhưng một lần nữa ban tổ chức nên xem lại cách cử trọng tài điều khiển những trận đấu quan trọng.”
Bỏ qua vấn đề trọng tài, nói về chuyên môn của trận đấu trong thất bại 1-2 của HAGL trước SHB Đà Nẵng, ông Tuấn nói: “Trước trận đấu này, HAGL đã gặp tổn thất khá nặng nề về mặt lực lượng. Điều không may mắn với chúng tôi là Văn Pho phải rời sân ngay trong hiệp một. Trong khi đó, Hồng Duy cũng rời sân khi gặp chấn thương.
Nhưng với những gì các học trò tôi đã thể hiện trước đội bóng mạnh SHB Đà Nẵng tôi thật sự hài lòng, điều thiếu duy nhất chính là may mắn. Nếu Minh Vương, Thanh Tùng kết thúc tốt HAGL đã có 3 điểm.
Ở hiệp một chúng tôi đã hóa giải được sức mạnh của SHB Đà Nẵng bằng việc cắt các đường bóng dài. Tuy nhiên, ở tình huống để Vũ Phong tạt bóng cho Merlo đánh đầu ghi bàn, các hậu vệ biên đã thiếu tập trung. Mọi trận đấu với HAGL đều rất khó khăn, không chỉ SHB Đà Nẵng, Thanh Quảng Ninh và nhiều đội bóng khác nữa.”















