HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định Sông Lam Nghệ An chơi không rắn

07:42 Thứ hai 22/07/2013

Có tới 2 cầu thủ Thanh Hóa phải nhập viện điều trị sau các tình huống va chạm trên sân Vinh chiều qua nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn cho rằng SLNA chơi không rắn.

Đây quả thật là một trận đấu kịch tính căng thẳng, như thường thấy trong các trận derby Thanh-Nghệ.

1 trận đấu, 2 cầu thủ cấp cứu

Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung của Thanh Hóa phát biểu: “SLNA hôm nay đá quá mức bình thường”. Dường như sợ các phóng viên đang tham dự họp báo không hiểu ý, ông Chung giải thích thêm: “SLNA đá rắn quá, ác quá khiến cho cầu thủ chúng tôi không thể đá nổi, chưa bao giờ tôi thấy một trận đấu mà có 2 cầu thủ rời sân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, hôm nay SLNA chiến thắng vì có những cầu thủ xuất sắc và ghi được 2 bàn thắng quá đẹp. Trong khi đó, chúng tôi mất đi cầu thủ Nastja Ceh khiến cho khu vực giữa sân không thể cầm bóng và điều phối trận đấu”.

Đức Tuấn phải rời sân bằng cáng và đến thẳng bệnh viện cấp cứu. Ảnh: V.S.I

Điều mà HLV Mai Đức Chung nhắc đến với thái độ bức xúc là việc 2 cầu thủ Lê Đức Tuấn và Nastja Ceh phải rời sân bằng cáng và được đưa thẳng lên xe đến cấp cứu ở bệnh viện sau những pha va chạm trên sân trong hiệp một trận đấu. (Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, chấn thương của 2 cầu thủ này là không quá nghiêm trọng, Đức Tuấn bị choáng phần đầu và được truyền nước xong là về, còn Nastja Ceh bị khó thở do va chạm ở xương sườn)

Đây là lý do khiến cho mọi kế hoạch về nhân sự và đấu pháp của đối bóng xứ Thanh đều bị phá sản nên họ không thể hiện được gì trong trận đấu và phải đón nhận thất bại.

Trong quá khứ, mỗi khi 2 đội bóng gặp nhau đều không có khái niệm nhân nhượng, cầu thủ 2 bên đều dành cho nhau bằng những pha bóng thừa tính bạo lực. Trận đấu chiều qua cũng thế, 2 bên đã thi đấu sòng phẳng ăn miếng trả miếng, kể cả số lần phạm lỗi trên sân.

Chủ nhà SLNA có đủ lý do để họ thi đấu quyết tâm hơn mức bình thường.

Đó là nguyên nhân mà trọng tài Nguyễn Trọng Thư phải liên tiếp cắt còi trong suốt hiệp một để hạ nhiệt các đầu nóng trên sân lao vào nhau sau những pha bóng mang tính triệt hạ.

Đó cũng là lý do giải thích vì sao suốt cả 45 phút hiệp một, số cơ hội nguy hiểm mà tiền đạo 2 đội tạo ra được là khá ít ỏi. Phải đến tận khi đồng hồ chỉ sang phút 43 của trận đấu thì 1,5 vạn khán giả trên sân mới được chứng kiến được một cơ hội thật sự nguy hiểm, khi mà tiền đạo Kavin có pha tỉa bóng đưa bóng đập cột dọc sau pha phối hợp với tiền vệ Hector.

Ở trận đấu chiều qua, SLNA đã chọn đấu pháp đá rát, áp sát đối phương để không cho các tiền vệ Thanh Hóa có khoảng trống phối hợp. Vì thế, mỗi khi Nastja Ceh, Hồng Quân hay Abass có bóng thì luôn có 3, 4 áo vàng bủa vây. Thêm vào đó, lối đá rắn không ngại va chạm của SLNA càng làm cho hàng tiền vệ đội khách bị tê cóng, không sao thực hiện được đấu pháp BHL đề ra, nên số cơ hội mà đội khách tạo được trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh là gần như không có.

Người hùng Văn Hoàn

Ngay sau khi đã thực hiện thành công kế hoạch phá lối chơi của đội khách, bước sang hiệp 2, SLNA đã giành thế thượng phong và áp đặt được lối chơi theo cách của họ. Tuy thế, cũng phải đợi đến phút 62, các khán giả trên sân Vinh mới được chứng kiến bàn thắng mở tỷ số. Từ pha tổ chức đá phạt góc, bóng được chuyền về cho Văn Hoàn, bằng một động tác chỉnh bóng, hậu vệ với biệt danh Peter Pan đã có cú sút tung nóc lưới Thanh Hóa.

Đây là một bàn thẳng quá đẳng cấp khiến cho tất cả các CĐV trên sân, kể cả CĐV Thanh Hóa, đều phải đứng cả dậy để vỗ tay tán thưởng. Không quá lời nếu nhận xét trận đấu chiều qua là của riêng Văn Hoàn, vì ngoài việc ghi bàn, anh còn hoàn thành tốt nhiệm vụ lên công về thủ, nhất là khóa được cả ngoại binh Abass, thậm chí trong các pha không chiến (Hoàn vốn chỉ cao 1m62). Nếu có cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu thì chắc chắc danh hiệu ấy sẽ thuộc về Văn Hoàn.

Trong trận đấu chiều qua, người hâm mộ chờ đợi cuộc thư hung giữa 2 tiền đạo của ĐTQG là Công Vinh và Hồng Quân. Tuy nhiên, chỉ có Công Vinh ghi điểm với bàn thắng ở phút 85, khi anh đột phá bên cánh trái để loại bỏ sự truy cản của trung vệ Huy Cường rồi sút tung nóc lưới Thanh Hóa. Đây là bàn thắng thứ 14 của Công Vinh ở mùa bóng năm nay.

Trong khi đó, Hồng Quân do thiếu đi sự hỗ trợ của Nastja Ceh nên không thể hiện được nhiều, cho dù anh chơi ở vị trí tiền vệ kiến thiết. Không bàn thắng, không một pha chuyền bóng dọn cỗ cho đồng đội và mất hút trên sân, phong độ hôm qua của Hồng Quân thể hiện đúng thực trạng của đội bóng xứ Thanh.

Như vậy, sau hơn một vòng đấu để ngôi đầu bảng thuộc về HA.GL, đội bóng xứ Nghệ đã lấy lại được vị trí số một. Chiến thắng không chỉ giúp cho các cầu thủ SLNA bay cao trên ngôi đầu mà còn giúp họ chiếm lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi vương

HLV Hữu Thắng: “SLNA không chơi rắn”

“Phải nhìn tổng thể trận đấu, diễn biến và lối chơi 2 đội mới đánh giá được thực lực của 2 đội trong trận này. Trước trận đấu, chúng tôi xác định Thanh Hóa là đội bóng rất tiến bộ trong thời gian qua, đá rất khó chịu nên đấu pháp đặt ra là phải chơi chặt chẽ, không được tạo khoảng trống cho đối phương phối hợp triển khai lối chơi của họ. Còn nếu nhận xét là SLNA đá rắn thì cần có trọng tài nhận xét, vì trọng tài là người nắm luật và họ có thẻ phạt để đánh giá, nếu nói SLNA đá rắn thì tại sao chúng tôi chỉ bị phạt một thẻ vàng mà thôi? Tôi nghĩ chiến thắng của chúng tôi là do các cầu thủ tuân thủ đúng đấu pháp của BHL và chơi kỷ luật quyết tâm”.

Đại Nghĩa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục