![]() |
Dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho, Real Madrid đã bắt đầu vượt qua nỗi sợ hãi mang tên Barcelona |
HLV Jose Mourinho là người luôn nói ra hết những điều mà mình suy nghĩ, nhưng không phải tất cả những gì ông nói đều là chân thật. Thường thì HLV của Real sử dụng các buổi họp báo để truyền tải những thông điệp đến các học trò của mình, đối thủ và báo chí. Nhưng sau thất bại 0-5 của Real trước Barca hồi tháng 11/2010, “Người đặc biệt” cho rằng thất bại này là “rất dễ tiêu hóa”. Đơn giản, đó chỉ là một lời nói dối.
Hội chứng của sợ hãi
Barca đã làm nhục đối thủ của mình và có màn báo thù cho thất bại trước Inter Milan của ông Mourinho tại Champions League chỉ 5 tháng trước đó. Nó chỉ là trận “Siêu kinh điển” đầu tiên cho cựu HLV của Porto và Chelsea, một khởi đầu không thể tồi tệ hơn. “Người đặc biệt” hẳn nhiên cần thời gian để chữa lành vết thương. Trong cùng mùa giải đó, mặc dù Real đá bại Barca để giành chức vô địch Cúp Nhà vua nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với việc CLB xứ Catalunya đoạt Champions League và Primera Liga. Sự thua thiệt của HLV Mourinho khi chống lại đội bóng của HLV Pep Guardiola còn tiếp tục ở mùa giải thứ 2 với những thất bại ở Primera Liga, Cúp Nhà vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha.
Bởi thế, tâm lý của Real thực sự có vấn đề mỗi khi họ gặp Barca. Ngay cả khi chơi ngang ngửa với đối thủ họ vẫn dễ dàng để thua ở thời điểm kết thúc trận đấu. Trước thềm trận “Siêu kinh điển” hồi tháng 1/2012, nhà tâm lý học thể thao hàng đầu Rhonda Cohen đã từng nhận định: “Thật khó khăn để giành chiến thắng khi bạn phát triển một mô hình của bộ não mà nó nói với bạn là không thể nào làm được điều đó. Thậm chí, nó còn là sự bất lực. Bạn không bao giờ nghĩ rằng có khả năng chiến thắng và nó sẽ sản sinh ra năng lượng tiêu cực khiến bạn không thể nào đá nổi. Điều tốt nhất mà Real có thể làm là thay đổi cách nghĩ của họ về Barca. Hãy tưởng tượng đó là một kẻ thù có thể bị đá bại, và luôn tin là mình mạnh hơn họ”.
Cục diện đã xoay chiều
Sau 2 trận thắng liên tiếp trước Barca chỉ trong vòng có 5 ngày, HLV Mourinho lần đầu tiên có 2 trận thắng liên tiếp ở các trận “Siêu kinh điểm” trong 3 năm của mình ở Madrid. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn tất thảy là Real cuối cùng cũng đã phá vỡ được những rào cản tâm lý của mình. Nếu như tại Cúp Nhà vua, Real đã đá bại Barca ngay tại Nou Camp trong tình thế buộc phải thắng thì hôm thứ Bảy, dù chỉ tung ra đội hình dự bị, Real vẫn có được chiến thắng để thu hẹp khoảng cách về điểm số với Barca tại Primera Liga.
Những vết sẹo tinh thần của Real thực sự đã lành và bây giờ, yếu tố sợ hãi được chuyển giao cho Barca. Khi Chủ tịch Florentino Perez mời HLV Mourinho về Madrid hồi năm 2010, và mục đích của ông trùm xây dựng cũng chỉ có thế. Trong 7 lần gặp nhau gần đây nhất, Real có đến 4 chiến thắng và 2 trận hòa.
Nếu HLV Mourinho rời Real vào mùa hè này, người kế nhiệm của ông sẽ được kế thừa một đội bóng có tinh thần mạnh mẽ trước đối thủ lớn nhất của họ. Tất nhiên, người ấy sẽ phải cảm ơn chiến lược gia người Bồ rất nhiều, bởi vì đó là thành quả sau 3 năm làm việc chăm chỉ cho Real để phá vỡ những rào cản tâm lý tai hại. Để bây giờ, Barca phải bước vào những trận “Siêu kinh điển” với sự e ngại, thay vì Real.
Triệu Phong |
00:00 30/11/-0001