Những mâu thuẫn tại Bernabeu luôn tồn tại, ngay cả khi ông Mourinho giúp Real đoạt ngôi vô địch Primera Liga mùa trước với điểm số kỷ lục là 100 điểm, đồng thời phá vỡ sự thống trị của Barca. Bây giờ, sự mâu thuẫn ấy đang ở mức đỉnh điểm và có nguy cơ đổ vỡ vào bất cứ lúc nào.
“Người đặc biệt” đối đầu với Ramos và Casillas
HLV Mourinho đã bắt đầu mùa giải năm ngoái một cách mạnh mẽ khi thường xuyên dẫn đầu Primera Liga, nhưng lại gây thất vọng khi bị Barca loại khỏi Cúp Nhà vua. Ngay sau trận đấu ấy, tờ Marca đã tiết lộ thông tin động trời về việc Sergio Ramos và Casillas đã “bật” lại người thầy của mình trong quá trình tập luyện nhằm chống lại những tình huống cố định. Chiến lược gia người Bồ đã trút giận lên Ramos, bởi vì ông cho rằng trung vệ này đã để cho Carles Puyol ghi bàn từ một tình huống phạt góc. Ramos cũng không phải tay vừa, khi vặc lại: “Ông chưa bao giờ là một cầu thủ chuyên nghiệp, nên ông sẽ không bao giờ hiểu được đâu”. Trong lúc đó, Casillas cũng tỏ ra hậm hực với lời phàn nàn của ông Mourinho.
Trong trận lượt về, Real đã kiếm được một trận hòa tại Nou Camp, chưa kể việc hạ gục đối thủ ngay tại đây ở Primera Liga để đoạt ngôi vô địch. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông của Madrid vẫn chống lại ông Mourinho và mối quan hệ ấy đang có chiều hướng ngày càng xấu đi ở mùa giải này. Hơn nữa, mối quan hệ “cơm không lành, canh chẳng ngọt” của ông Mourinho với Ramos và Casillas vẫn không được cải thiện. Ngày 15/9 vừa qua, Ramos đã nổi loạn trong phòng thay đồ của Real sau trận thua trên sân của Sevilla và đã bị đẩy lên băng ghế dự bị trong trận thắng 3-2 của “Kền kền trắng” trước Man City tại Champions League.
![]() |
| HLV Mourinho đang tự cô lập mình tại Real Madrid |
Một mình chống lại cả thế giới
“Tôi xin lỗi”, HLV Mourinho nói với báo giới sau khi đội bóng của mình đã thi đấu quật khởi ở những phút cuối. “Tất cả các bạn đều đã nghĩ ra những câu chuyện để viết và sau đó, bạn phải thay đổi chúng. Tôi biết là bạn sẽ viết gì nhưng khi chúng tôi thắng, bạn không thể. Thật chẳng may”.
HLV Mourinho sau đó đã khiến giới truyền thông lẫn CLB của mình phải buồn lòng, với việc công khai chỉ trích chính sách đào tạo của Real lẫn HLV Alberto Toril của đội B hồi tháng Mười. Theo ông Mourinho, Castilla chỉ biết chăm lo quyền lợi của mình ở giải hạng Nhất, thay vì đào tạo nên những cầu thủ tài năng cho đội một. Ông cũng tuyên bố rằng, đội dự bị của Real đều đã quá già, hoặc không xuất sắc. Ngoài ra, Ramos đã công khai chống “Người đặc biệt” trong chiến thắng 5-1 trước Deportivo bằng cách mặc chiếc áo phông để ủng hộ Mesut Oezil. Khi bị Real Betis đá bại hồi tháng 11, HLV Mourinho đã đổ lỗi cho các cầu thủ, chỉ trích trọng tài và nói rằng, lịch thi đấu dành cho họ là không công bằng.
Hôm Chủ nhật, Real của HLV Mourinho đã để thua Malaga của HLV Manuel Pellegrini, một đội bóng mà “Người đặc biệt” nói rằng sẽ không bao giờ huấn luyện. Để Casillas ngồi trên băng ghế dự bị, trang nhất của tờ Marca đã gọi ông Mourinho là một “kẻ vô lý”. Trên trang web của mình, Marca đã mở một cuộc trưng cầu dân ý về việc HLV Mourinho có xứng đáng bị sa thải hay không, và đã có hơn 80% những người được hỏi đồng ý với điều này. Vài ngày trước, “Người đặc biệt” còn nhận được sự ủng hộ công khai của Chủ tịch Florentino Perez, nhưng tuyên bố “vô địch Primera Liga gần như là điều không thể” của HLV 41 tuổi sẽ không làm ông trùm lĩnh vực xây dựng hài lòng. Tất nhiên, thanh trừng Casillas lại càng không được.
Năm 2004, HLV Jose Antonio Camacho đã phải rời Madrid sau khi để David Beckham và Raul Gonzales trên băng ghế dự bị ở trận gặp Espanyol, trong khi HLV Bernd Schuster cũng bị sa thải vào năm 2008 (trước khi Perez trở lại vào năm 2009) vì tuyên bố rằng, nhiệm vụ đá bại Barca tại Nou Camp là không thể. Nếu xâu chuỗi tất cả những sự kiện trên, có thể thấy rằng HLV Mourinho sẽ sớm đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm.














