HLV Miura: Phát hiện, đào tạo và hồi sinh tài năng

01:01 Thứ tư 08/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chúng ta đều biết HLV Toshiya Miura là một người rất mát tay với các cầu thủ trẻ. Không khó để kể ra những cái tên đã từng được ông Miura đưa ra ánh sáng như Huy Hùng, Mạnh Hùng, Võ Huy Toàn,… Nhưng những ai từng theo dõi ông Miura ở Nhật Bản thì sẽ không lấy làm lạ khi ông cũng tìm và phát hiện ra rất nhiều tài năng.

Eji Kawashima (Nhật Bản) - Thủ môn

Kawashima được HLV Miura phát hiện khi ông thầy này đang dẫn dắt CLB Omiya ở giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2003, và lập tức Kawashima đã được trao cơ hội bắt chính từ khi mới 18 tuổi. Nhờ thế, Kawashima đã trở thành ngôi sao thực thụ ở J-League, lần lượt khoác áo 2 CLB giàu truyền thống nhất Nhật Bản là Nagoya Grampus Eight và Kawasaki Frontale, trước khi chuyển sang giải VĐQG Bỉ để chơi cho Lierse S.K rồi hiện tại là Standard Liège. Hiện giờ anh đang là thủ môn số 1 của ĐT Nhật Bản trong nhiều năm nay

Mike Havenaar (Nhật Bản, Hà Lan) - Tiền đạo

Cầu thủ người Nhật Bản gốc Hà Lan này đã từng làm việc với HLV Miura khi ông còn dẫn dắt Venofret Kofu vào mùa giải 2011. Havenaar đã tỏa sáng rực rỡ trong mùa giải đó khi được 17 bàn sau 32 trận ở J League. Thành quả là sau đó anh đã được triệu tập vào ĐT Nhật Bản và sau đó được Vitesse Arheem (Hà Lan) đưa về. Trong 2 mùa rưỡi ở Vitesse, Havenaar đã gây ấn tượng với tổng cộng 27 bàn thắng và 18 đường kiến tạo. Sau đó, anh tiếp tục chuyển tới Cordoba (Tây Ban Nha) và hiện tại là HJK Helsinki (Phần Lan).

Jaider Volnei Spilnder (Brazil)-Tiền đạo

Chuyển sang Omiya Arjida từ đội trẻ Gremio. Jaider Volnei Splinder, hay còn gọi là “Bare” đã được ông Toshiya Miura huấn luyện trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu châu Á. Jaider đã ghi tới 51 bàn trong quãng thời gian ở Omiya. Sau đó, Jaider chuyển tới Venofret Kofu rồi Gamba Osaka và tiếp tục trở thành cơn ác mộng của các hậu vệ ở J League. Trong đó, đỉnh cao là việc lọt vào đội hình tiêu biểu của giải năm 2007. Jaider sau đó đã gia nhập Al Ahli ở UAE và giúp đội bóng này vô địch giải VĐQG UAE trong 2 năm liên tiếp. Anh còn phiêu bạt qua Al Jarizra (UAE) và Al Arabi (Qatar). Hiện tại, anh đang chơi bóng tại giải Super League của Trung Quốc cho CLB Tianjin Teda.

Yoshito Okubo (Nhật Bản) - Tiền đạo

Okubo vốn đã là tiền đạo nổi danh ở Nhật Bản thời điểm ông Miura lên nhận chức ở Vissel Kobe năm 2009. Dù đã cùng Wolfsburg giành Bundesliga nhưng Okubo chỉ có được vỏn vẹn 13 lần ra sân và anh đã được HLV Miura đưa về. Trong quãng thời gian ông Miura tại vị, Okubo đóng vai trò chân sút chủ lực đã ghi được 14 bàn sau 38 trận. Dù vậy phải đến khi gia nhập Kawasaki Frontale vào năm 2013, Okubo mới tìm lại hình ảnh của chính mình và có 2 năm liên tiếp giành ngôi vua phá lưới ở J League. Thành quả là anh đã được gọi trở lại ĐT Nhật Bản ở World Cup 2014 vừa rồi sau 3 năm vắng bóng.

Kensuke Nagai (Nhật Bản) - Tiền đạo

Được đưa về Vissel Kobe khi còn là sinh viên. Nagai được ông Miura uốn nắn khá nhiều. Và chắc chắn Nagoya Grapus và U23 Nhật Bản sẽ phải cảm ơn com mắt tinh tường của ông Miura. Nagai là nhân tố chính giúp đội U23 Nhật Bản đoạt HCV Asiad 16 và ẵm luôn danh hiệu vua phá lưới. Ngoài ra, anh còn cùng đội Olympic Nhật Bản lọt vào top 4 Olympic London 2012. Kể từ khi chuyển sang CLB Nagoya Grampus, Nagai như cá gặp nước khi có quãng thời gian ngắn chơi cho đội Standard Liege của Bỉ.

Davi (Brazil) - Tiền đạo

Davi được xem là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của ông Miura. Được đưa về từ Vitoria, Davi đã ngay lập tức gây ấn tượng khi ngay trong mùa giải đầu tiên ở Consadole Sapporo, anh đã ghi tới 17 bàn và giúp Sapporo thăng hạng sau nhiều năm chờ đợi. Mùa giải sau đó, dù Sapporo chơi không tốt nhưng Davi vẫn kịp để lại ấn tượng với 16 bàn thắng ghi được. Sau đó anh tiếp tục chuyển tới Nagoya Grampus rồi Umm Salai (Qatar) và Bejing Guoan (Trung Quốc). Nhưng lại một lần nữa, ông Miura đã đưa Davi về khi đang dẫn dắt Venofret Kofu năm 2011. Dù ông Miura đã rời CLB ngay trong năm đó nhưng ở mùa giải 2012, Davi đã tỏa sáng rực rỡ khi đã ghi tới 32 bàn sau 36 trận! Một con số cho thấy anh xứng đáng với từng xu ông Miura phải bỏ ra để đưa anh về. Hiện tại, anh đang chơi cho Kashima Antlers và đã ghi được 27 bàn thắng ở đội bóng này.

Daigo Kobayashi (Nhật Bản) - Tiền vệ mỏ neo

Kobayashi gia nhập Omiya Arjida vào năm 2006 và nhanh chóng trở thành mắt xích không thể thiếu tại đây. Anh thậm chí còn có 2 lần liên tiếp được bình chọn vào đội hình ngôi sao của J League (2006,2007). Sau khi rời Omiya, Kobayashi tiếp tục chuyển tới các đội Stabaek (Đan Mạch), Iraklis (Hy Lạp), Shimizu S Pluse (Nhật Bản) và Vancouvers Whitecaps (Canada). Nhưng phải đến khi chuyển tới New England Revolution vào năm 2014, Kobayashi mới thực sự chứng tỏ được mình. Anh đã cùng với Lee Nguyễn đưa New England vào chung kết play-off của MLS và chỉ chịu thua trước LA Galaxy của Robbie Keane.

Leandro Da Silva (Brazil) - Tiền đạo

Leandro gia nhập Omiya Ardija từ đội trẻ Nacional (Brazil) vào thời điểm anh mới 20 tuổi. Dù không có nhiều cơ hội ra sân, nhưng quãng thời gian ở Omiya chính là bước đệm để anh trở thành một trong những chân sút hàng đầu châu Á. Dù là ở Gamba Osaka, Vissel Kobe (Nhật Bản) hay tại Al Sadd (Qatar), anh đều là nỗi ác mộng của các hàng phòng ngự tại đó. Nổi bật là thành tích 34 bàn thắng chỉ sau 32 trận ở Al Sadd. Chưa kể, anh còn cùng đội bóng này vô địch AFC Champions League 2011, giải đấu mà mới hai năm trước đó anh còn là vua phá lưới trong màu áo của Gamba Osaka. Chuyển về Kashiwa Reysol vào năm 2014, Leandro tiếp tục góp công lớn với 19 bàn thắng và giúp Kashiwa quay lại đấu trường AFC Champions League.

(Bạn đọc Comps Kakarot)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục