HLV Malaga "buồn bực" vì ban lãnh đạo bán Monreal

20:28 Chủ nhật 03/02/2013

HLV Malaga Pellegrini đã bày tỏ sự thất vọng của ông khi phải bán Nacho Monreal cho Arsenal.

Các Pháo thủ đã mua hậu vệ cánh trái này với giá khoảng 8.5 triệu bảng, vào những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng màu đông để làm dự bị cho hậu vệ Kieran Gibbs, người vừa gặp chấn thương nặng trong trận hoà 2-2 với Liverpool tuần trước. HLV người Chile đã than vãn về sự ra đi của hậu vệ tài năng này.


“Giây phút Monreal ra đi chính là một giây phút rất buồn cho đội bóng. Nó đã lấy đi một trụ cột rất quan trọng của đội, người có thể thi đấu ở mức cao nhất,” Pellegrini nói với khuôn mặt buồn bã trong một cuộc họp báo.

Vị HLV cũng khẳng định rằng việc Monreal ra đi không đơn thuần chỉ là một thất bại về chuyên môn, mà còn chỉ rõ tình hình tài chính ọp ẹp của đội bóng.

“Thật không may thay, hiện thực tồi tệ của đội bóng chính là như vậy đó, và chẳng còn cách nào để che giấu nữa. Tất cả đều là những lời đề nghị mua vào phút chót, và ban quản lý CLB tin rằng điều đó sẽ có lợi cho đội bóng.”

“Tôi hiểu rằng họ đang cố để cân bằng cán cân thu chi, bởi vì các vấn đề đang dồn dập ùa về phía đội bóng, và chúng tôi đã phải nhận sự trừng phạt. Bởi đây là một tổn thất lớn về mặt chuyên môn.”

Vụ chuyển nhượng này diễn ra chưa đầy 1 năm sau khi Arsenal “cuỗm” tiền vệ ngôi sao của Malaga, Santi Cazorla, cũng như hiện tại, khi nhiều đội bóng Ngoại Hạng, mà điển hình là Manchester City, đang “tăm tia” tài năng trẻ Isco rất kỹ lưỡng.
Đ.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục