Tư tưởng thực dụng chiếm ưu thế
Một tuần trôi qua, EURO 2012 đã đi gần hết hai lượt đấu từ bảng A đến bảng D. Cựu trưởng bộ môn bóng đá của Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Mai Đức Chung, chưa cảm nhận rõ sự vượt trội của các ứng viên vô địch. “Bóng đá luôn cần những yếu tố vị nghệ thuật, nhất là những giải đấu lớn như EURO 2012. Tiếc rằng những trận đầu tiên, tôi thấy chất lượng và độ cạnh tranh vẫn chưa cao so với các giải đấu trước đó.
“Năm nay các ứng viên vô địch chơi dưới sức. Như trận Đức - Bồ Đào Nha (BĐN) diễn ra tẻ nhạt, chưa quyết liệt như chờ đợi. Á quân World Cup 2010 Hà Lan thất bại bất ngờ trước đối thủ Đan Mạch. Năm nay, các chân sút Hà Lan bùng nổ ở châu Âu, nhưng vừa rồi Robin van Persie, Wesley Sneijder, Arjen Robben, Klaas-Jan Huntearlaar gây thất vọng lớn”, ông Chung chia sẻ cảm giác chủ quan về các đội bóng đã thể hiện.
![]() |
| HLV Mai Đức Chung cho rằng TBN sẽ gặp Đức trong trận CK - Ảnh Getty |
Theo ông Chung, trận đấu được kỳ vọng giữa Pháp - Anh cũng không mang đến sự thăng hoa. Một phần vì hai đội chơi với tư tưởng sợ thua, một phần do không có nhiều ngôi sao. “Bóng đá hiện đại đang thiếu những nhân vật đủ sức lay động lòng người. Đấy là sự khác biệt với bóng đá thời xưa”, ông Chung nói.
Cảm nhận sơ đồ chiến thuật chủ đạo EURO 2012, cựu HLV N.Sài Gòn, B.Bình Dương cho rằng: “Năm nay đa số các đội tuyển sử dụng đội hình 4-2-3-1. Đây là sơ đồ thiên về việc kiểm soát tuyến giữa thay vì tăng sức mạnh hàng công. Quan điểm nhiều đội tuyển khoa học hơn, khi việc kiểm soát ở khu trung tuyến quyết định chìa khóa thành công. Hầu hết các HLV coi việc kiểm soát bóng là bàn đạp tấn công lẫn phòng ngự.
Chờ đợi bất ngờ
Trong lịch sử các kỳ EURO, nhiều câu chuyện cổ tích vẫn diễn ra. Còn nhớ Euro 1992, Đan Mạch bị xem là đội lót đường bất ngờ đăng quang chức vô địch. Cách đây tám năm, Hy Lạp của HLV Otto Rehhagel gây sốc khi vô địch EURO 2004.
Từng là chân sút có hạng thời còn chơi ở đội Tổng cục Đường sắt Việt Nam, cựu danh thủ Mai Đức Chung vẫn muốn những kỳ tích ấy tái lập: “Thâm tâm tôi thích những bất ngờ, nhưng lý trí tôi sợ rằng những câu chuyện như Đan Mạch, Hy Lạp khó lặp lại. Nếu đánh giá các đội bóng được xem là ẩn số, tôi rất thích thú khi nói về tuyển Nga, đội đã đánh bại Czech 4-1. Nhìn lối chơi, cách các chân sút Nga ghi bàn, tôi mong họ giữ được sự ổn định như trận ra mắt. Tại EURO 2012, tôi thấy Nga cùng Croatia là hai đội có khả năng phá bĩnh, khiến các đại gia khác khó chịu. Hai đội tuyển này mang lại hơi thở mạnh mẽ, nồng nhiệt cho EURO 2012 hơi đơn điệu trong ngày mở màn”.
Dù mơ mộng như vậy, ông Chung có cái nhìn thực tế về cuộc đua đến ngôi vô địch: “Rất khó có câu chuyện cổ tích tại giải này. Phải nhìn kỹ rằng năm nay các ứng viên vô địch Hà Lan, Đức, TBN… vẫn có thực lực mạnh và lối chơi ổn định. Tôi chỉ mong Croatia, Nga lọt vào bán kết cũng đã là thành tích quá ngọt ngào rồi”.
Tây Ban Nha và Đức sẽ vào chung kết
Ông Chung nhìn nhận TBN và Đức là hai ứng viên sáng giá nhất của ngai vàng vô địch năm nay. Theo cách lý giải của ông Chung, 2 cường quốc này có sự đầu tư tốt cho bóng đá trẻ: “Qua những lần sang châu Âu học hỏi, tôi thấy bóng đá TBN và Đức có khâu đào tạo trẻ tiến bộ vượt bậc. Hai quốc gia trên luôn có những tài năng vượt trội về kỹ thuật, cá tính so với các đối trọng còn lại.
Xét về lối chơi, TBN vẫn đang là số 1, khi thứ triết lý tiki-taka đã đạt đến đỉnh cao. Trận hòa 1-1 với Italia, thầy trò HLV Vicente Del Bosque chưa tạo sự an tâm ở hàng công. Thậm chí nhiều người chê tuyển TBN tự làm khó mình với đội hình không tiền đạo. Dường như chấn thương của David Villa khiến ông Del Bosque lúng túng tìm người thay thế. Nhưng về các cá nhân, TBN vẫn rất đồng đều”.
Đánh giá về tuyển Đức, ông Chung tỏ ra mến mộ “nhạc trưởng” Mesut Ozil: “Tuyển Đức chạy đà chưa hoàn hảo song họ có đội hình trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Bóng đá Đức đang ngày càng trưởng thành. Tôi nghĩ thành công với họ chỉ là vấn đề thời gian. Tôi rất thích mẫu cầu thủ tinh quái, khó lường như Mesut Ozil. Hai năm có mặt ở Real Madrid, tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã trưởng thành toàn diện. Sự phát triển của Ozil sẽ giúp tuyển Đức không còn thua thiệt so với Xavi, Iniesta của TBN, nếu hai đội gặp nhau ở trận đấu cuối cùng”.















