Thực tế, với vai trò Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia ông Mai Đức Chung hoàn toàn có quyền đến các sân để chọn người, hỗ trợ, tham mưu cho HLV Miura mỗi khi tuyển quân.
Và hiện tại, khi danh sách đội tuyển U23 đã được trình lên Tổng cục TDTT, cựu HLV trưởng ĐTQG nữ, đội U22 QG cùng đi với ông thầy người Nhật đến sân Gò Đậu cũng là điều dễ hiểu.
![]() |
| HLV Mai Đức Chung |
Tuy nhiên, khi tan trận đấu "người cũ" của Bình Dương đã xuống tận sân và bước đến cabin huấn luyện bên phía đội chủ nhà để bắt tay chúc mừng thầy trò HLV tạm quyền Nguyễn Thanh Sơn nhiều người đã...hơi bất ngờ.
Không chỉ bất ngờ, nhiều người cũng đã đặt câu hỏi về tương lai của ông Mai Đức Chung bởi hiện tại chiếc ghế nóng của đội bóng đất Thủ vẫn chưa có người ngồi vào chính thức sau khi GĐKT Lê Thụy Hải ra đi.
Càng có cơ sở để khẳng định hơn khi mà trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV tạm quyền của Bình Dương là ông Nguyễn Thanh Sơn nói thẳng rằng "tương lai sẽ có người về thay thế tôi dẫn dắt đội"
Một điều càng khiến nhiều người "hoài nghi" về việc ông Chung trở lại với đội bóng đất Thủ chính là việc các nhà ĐKVĐ hiện đang chưa tìm được ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng.
Bởi phương án mời cựu thuyền trưởng SLNA Nguyễn Hữu Thắng đã coi như bất thành, trong khi cựu danh thủ Văn Sỹ coi như nằm ngoài tính toán của lãnh đạo CLB Bình Dương.
Có những thông tin lãnh đạo đội bóng này đã có 1-2 ứng viên đang đàm phán, tuy nhiên mọi thứ vẫn được giữ kín ngoài sự xuất hiện khá "đáng ngờ" của ông Mai Đức Chung vào chiều 27/4.
Và nếu như ông Chung "tái hôn" cùng đội bóng cũ cũng không phải là điều quá bất ngờ khi cả đôi bên cũng đã có thời gian "êm ấm" bên nhau vào những năm 2009-2010.














