Chelsea vừa phát đi thông báo chính thức về việc bổ nhiệm Liam Rosenior vào chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge, thay thế cho Enzo Maresca vừa rời đi hôm đầu năm mới. Chiến lược gia 41 tuổi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn đến năm 2032, thể hiện cam kết gắn bó lâu dài của giới chủ The Blues.
Ngay trong buổi họp báo chia tay Strasbourg vào sáng thứ Ba, Liam Rosenior xác nhận ông không đến London một mình. Theo đó, ba thành viên quan trọng nhất trong ban huấn luyện tại Pháp sẽ cùng ông chuyển tới Chelsea, bao gồm: trợ lý Kalifa Cisse, Trợ lý Justin Walker và Trưởng bộ phận phân tích Ben Warner.
Trong số này, Kalifa Cisse là cái tên đặc biệt nhất. Không chỉ là trợ lý hay người phiên dịch, Cisse còn là người bạn tâm giao của Rosenior từ khi cả hai còn thi đấu cho Reading năm 2007. Rosenior không tiếc lời ca ngợi người cộng sự: "Anh ấy là một món quà của thượng đế. Ở Strasbourg, chúng tôi sống cùng nhau, anh ấy thậm chí còn nấu ăn và dọn dẹp giúp tôi. Cisse sở hữu trí tuệ cảm xúc tuyệt vời và là người quản lý thực thụ của tôi."
Người thứ hai là Justin Walker, cánh tay phải đắc lực đã sát cánh cùng Rosenior suốt sự nghiệp cầm quân, từ Derby County, Hull City cho đến Strasbourg. Cuối cùng là Ben Warner, chuyên gia phân tích dữ liệu 32 tuổi, người đã theo chân Rosenior từ Derby và được đánh giá rất cao về năng lực chuyên môn.
Việc mang theo cả ê-kíp thân tín cho thấy Rosenior đã sẵn sàng cho cuộc chiến lớn nhất sự nghiệp. Nhưng đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh đó là một bộ óc chiến thuật quái kiệt như thế nào? Mời quý độc giả cùng khám phá qua bài viết Chân dung Liam Rosenior: Bộ não thiên tài và ván cờ định mệnh tại Chelsea














