HLV Kim Sang-sik đau đầu tìm lời giải bài toán số 9.
Vị trí trung phong luôn là điểm tựa chiến thuật của các đội bóng lớn, nhưng với Việt Nam hiện tại, đó lại là “lỗ hổng” thế hệ. Cơn khát số 9 không chỉ ảnh hưởng đến ĐTQG mà còn đe dọa tương lai của lứa U22 – những người chuẩn bị bước vào SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026 mà chưa có một “sát thủ vòng cấm” đáng tin cậy.
1. Vấn đề nằm ở V-League
Thực tế, vấn đề trung phong nội không phải mới xuất hiện. Suốt nhiều mùa giải, danh hiệu Vua phá lưới V-League hầu như chỉ thuộc về ngoại binh. Theo thống kê Fstats mùa 2025/26, trong top 10 chân sút hàng đầu chỉ có duy nhất Nguyễn Hoàng Đức – vốn là một tiền vệ – ghi được 4 bàn.
Nguyên nhân không chỉ do phong độ, mà còn nằm ở cách vận hành của các CLB. Áp lực thành tích khiến họ trao toàn bộ trọng trách ghi bàn cho các ngoại binh, khiến tiền đạo nội không có đất phát triển. Những cầu thủ trẻ tiềm năng như Bùi Văn Bình (2 bàn/203 phút) hay Nguyễn Minh Tâm (2 bàn/386 phút) chủ yếu vào sân từ ghế dự bị, không đủ cơ hội tích lũy kinh nghiệm để trở thành “Tiến Linh mới”.
2. Gánh nặng lịch sử
Kể từ sau thời Công Vinh – Anh Đức, bóng đá Việt Nam vẫn loay hoay đi tìm người kế cận. AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo từng phải gọi lại lão tướng Anh Đức, và chính bàn thắng của anh giúp Việt Nam vô địch. Bảy năm trôi qua, vẫn chưa có một trung phong nội nào tái hiện được hình ảnh ấy.
Giờ đây, niềm hy vọng dồn lên vai Xuân Sơn – cầu thủ nhập tịch vừa trở lại sau chấn thương dài hạn. Cùng với Tiến Linh – người đã bị các đối thủ nghiên cứu kỹ lối chơi – hàng công tuyển Việt Nam dường như không có nhiều phương án đột phá. Việc phụ thuộc vào những cái tên lớn tuổi hoặc vừa hồi phục sẽ là rủi ro lớn cho hành trình sắp tới.
3. Thầy Kim tìm lời giải
Thực tế buộc HLV Kim Sang-sik phải thích nghi. Với triết lý đề cao thể hình và sức mạnh, ông từng ưu tiên mẫu trung phong cắm, nhưng nay phải chuyển hướng sang lối đá tốc độ và linh hoạt hơn. Chiến thuật pressing mạnh, hoán đổi vị trí giữa các cầu thủ tấn công được xem là phương án khả dĩ.
Ở U22, ông liên tục thử nghiệm Nguyễn Quốc Việt, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ và Văn Thuận trong vai trò “số 9 ảo”. Việc triệu tập lại Bùi Vĩ Hào – cầu thủ có thể chơi cả trung phong lẫn tiền đạo cánh – cũng nằm trong toan tính của ông thầy Hàn Quốc. Nếu Vĩ Hào sớm lấy lại phong độ, đây có thể là chìa khóa giúp hàng công tuyển Việt Nam bớt phụ thuộc vào những cái tên cũ.
Khủng hoảng trung phong nội là hệ quả từ chính sách sử dụng ngoại binh kéo dài nhiều năm. Và giờ, HLV Kim Sang-sik đang gánh trên vai sứ mệnh khó khăn: vừa đảm bảo hiệu quả tức thời, vừa kiên nhẫn xây dựng lại “mũi nhọn” bản sắc Việt Nam.


















