Khi danh sách 24 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia dần lộ diện, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy một xu hướng rõ nét: Sự áp đảo của câu lạc bộ Công an Hà Nội.
Với 7 cái tên góp mặt, đội bóng ngành công an đang trở thành "xương sống" trong kế hoạch của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đây là một tính toán chiến thuật đầy thực dụng trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang cần sự ổn định tức thì.
Trong bóng đá hiện đại, thời gian tập trung đội tuyển quốc gia ngày càng bị bóp nghẹt. Việc xây dựng một lối chơi nhuần nhuyễn từ những mảnh ghép rời rạc trong vài ngày là nhiệm vụ bất khả thi.
Vì vậy, nước cờ của vị chiến lược gia người Hàn Quốc khi triệu tập hàng loạt ngôi sao từ một câu lạc bộ như Quang Hải, Việt Anh hay Văn Đô là hoàn toàn hợp lý. Những cầu thủ này đã có sự ăn ý từ việc ăn tập, thi đấu cùng nhau hàng ngày. Sự thấu hiểu về không gian và nhịp độ giữa họ sẽ giúp đội tuyển rút ngắn đáng kể quá trình lắp ghép đội hình.
Đặc biệt, sự trở lại của những "cựu binh" như Đoàn Văn Hậu hay Trần Đình Trọng mang đến một luồng sinh khí cũ mà mới. Dù đẳng cấp đã được khẳng định, nhưng việc họ lần đầu làm việc với sau thời gian dài vắng bóng vì chấn thương vẫn để lại những dấu hỏi về thể lực. Tuy nhiên, kinh nghiệm trận mạc dày dạn của họ chính là thứ vũ khí mà ông Kim cần để gia cố hàng thủ trước những đối thủ đầy khó chịu như Malaysia.
Dẫu vậy, không phải mọi lựa chọn đều nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Trường hợp của Nguyễn Filip đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận. Nhìn vào phong độ thực tế tại V-League, không khó để nhận ra thủ thành mang hai dòng máu Séc – Việt đang trải qua một giai đoạn bất ổn.
Những sai lầm sơ đẳng và sự thiếu tập trung trong vài trận đấu gần đây khiến niềm tin nơi người hâm mộ lung lay. Nếu xét thuần túy về phong độ, có lẽ nhiều thủ môn nội khác xứng đáng hơn Nguyễn Filip ở thời điểm này.
Nhưng hãy nhìn vào "bức tranh lớn" mà ông Kim đang vẽ. Nếu hàng thủ đội tuyển được xây dựng dựa trên nòng cốt là Việt Anh, Đình Trọng hay Văn Hậu, thì vị trí thủ môn không thể là một cái tên lạ lẫm.
Nguyễn Filip, với lợi thế thể hình và khả năng chơi chân, vẫn là mảnh ghép phù hợp nhất để duy trì tính đồng bộ cho bộ khung phòng ngự "Made in Công an Hà Nội". Đây là một canh bạc về niềm tin, nơi ông Kim đặt cược đẳng cấp của cá nhân sẽ chiến thắng được sự sa sút nhất thời về phong độ.
Danh sách lần này của huấn luyện viên Kim Sang-sik mang đậm dấu ấn của sự thực dụng. Ông không chọn những người hay nhất một cách rời rạc, mà chọn những người tạo thành một khối liên kết tốt nhất.
Sự thành bại của nước cờ này sẽ phụ thuộc lớn vào việc các ngôi sao bên phía đội bóng ngành công an có mang được phong độ ổn định ở câu lạc bộ lên màu áo đội tuyển hay không.













