Kết quả thua 0-3 trước U23 Trung Quốc là một kịch bản ít ai ngờ tới đối với U23 Việt Nam trước giờ bóng lăn. Lý giải về sự sụp đổ này, HLV Kim Sang-sik cho rằng bóng đá luôn ẩn chứa những biến số không thể lường trước và U23 Việt Nam đã không may mắn rơi vào những tình huống bất lợi đó.
Theo thuyền trưởng của U23 Việt Nam, bước ngoặt đầu tiên đến từ nhân sự hàng thủ. "Chúng tôi đã có những kế hoạch cụ thể, nhưng diễn biến thực tế lại không như mong muốn. Ngay trong hiệp 1, chấn thương nghiêm trọng của Nguyễn Hiểu Minh đã buộc tôi phải đưa ra sự thay đổi người bất đắc dĩ," ông Kim phân tích.
Khó khăn chồng chất khó khăn khi bước sang hiệp 2, việc lưới rung quá sớm đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ. HLV Kim Sang-sik thừa nhận: "Bàn thua sớm ở hiệp 2 khiến các cầu thủ đánh mất sự tự tin. Điều này dẫn đến hiệu ứng dây chuyền, khiến các tình huống xử lý bóng sau đó không còn giữ được sự chính xác và tốt nhất, dẫn đến việc mất thế trận".
Ngay sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ quê nhà vì không thể mang về chiến thắng. Ông cũng tri ân nỗ lực của các học trò, những người đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng dù gặp bất lợi về quân số sau tấm thẻ đỏ của Phạm Lý Đức.
Tuy nhiên, U23 Việt Nam không có nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi buồn. Trước mắt "Những chiến binh Sao Vàng" là trận tranh hạng Ba cực kỳ quan trọng với U23 Hàn Quốc, đội bóng quê hương của HLV Kim Sang-sik.
Bạn đọc quan tâm đến bóng đá Việt Nam có thể theo dõi bài viết U23 Việt Nam và ký ức Thường Châu dệt nên khúc tráng ca bất tử để biết thêm về những sự kiện đáng nhớ diễn ra trong quá khứ.













