Mở đầu buổi họp báo trước trận bán kết quan trọng, HLV Kim Sang-sik không giấu được niềm tự hào khi nhìn lại chặng đường chông gai mà U23 Việt Nam đã vượt qua tại giải đấu năm nay. Để góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục, đoàn quân áo đỏ đã phải đối mặt với hàng loạt thử thách cực đại.
Chiến lược gia sinh năm 1976 nhấn mạnh: "Nhìn lại hành trình ở vòng chung kết U23 châu Á 2026, chúng tôi trải qua những trận đấu khó khăn với các đối thủ rất mạnh, từ U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan rồi chủ nhà U23 Saudi Arabia, và mới đây là U23 UAE ở tứ kết".
Theo ông Kim, bí quyết làm nên sức mạnh của U23 Việt Nam không chỉ nằm ở chiến thuật mà còn ở tinh thần thép. "Trong mọi trận đấu và mọi hoàn cảnh, các cầu thủ của tôi không bao giờ ngừng quyết tâm, nói không với bỏ cuộc và luôn tiến về phía trước", ông khẳng định chắc nịch.
Chính tinh thần bất khuất này đã giúp đội bóng liên tiếp tạo nên những cơn địa chấn và đáp ứng được sự kỳ vọng to lớn từ người hâm mộ quê nhà.
Không khí buổi họp báo trở nên cởi mở và thú vị hơn khi HLV Kim Sang-sik nhắc đến những phản hồi từ cổ động viên Việt Nam. Dù đang tập trung cao độ tại Saudi Arabia, ông vẫn cập nhật tình hình và biết được tình cảm đặc biệt mà người hâm mộ dành cho mình.
Ông hóm hỉnh chia sẻ: "Ở đây nhưng tôi vẫn nắm bắt thông tin tại Việt Nam, để biết rằng các CĐV ghép ảnh tôi với phù thủy Harry Potter, trông khá buồn cười".
Chi tiết vui vẻ này cho thấy sự thoải mái và tự tin của vị "thuyền trưởng" người Hàn Quốc, đồng thời khẳng định sự quan tâm của CĐV chính là liều "doping tinh thần" cực mạnh giúp toàn đội hướng tới chiến thắng.
Bên cạnh câu chuyện bên lề, HLV Kim Sang-sik cũng hé lộ lý do đặc biệt khi đưa thủ môn Trung Kiên cùng tham dự buổi họp báo. Ông đánh giá rất cao màn trình diễn ngoạn mục của học trò trong trận thắng chủ nhà U23 Saudi Arabia trước đó.
Nhận định về trận bán kết sắp tới, HLV Kim dự đoán đây sẽ là sân khấu tôn vinh sự chắc chắn của hàng thủ hai đội: "Trận bán kết với U23 Trung Quốc, sự thể hiện giữa Trung Kiên và Li Hao bên U23 Trung Quốc chắc chắn rất đáng xem".
Trận đại chiến giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày hôm nay (20/1) trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City tại Saudi Arabia. Với tinh thần đang lên rất cao cùng "phép thuật" của HLV Kim Sang-sik, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một tấm vé đi tiếp cho những "Chiến binh sao vàng".
Để hồi tưởng lại một trong những ký ức huy hoàng nhất của bóng đá trẻ Việt Nam, bạn đọc có thể tham khảo bài viết U23 Việt Nam và ký ức Thường Châu dệt nên khúc tráng ca bất tử.












