HLV Kenny Dalglish: “Tam Sư đã mất… bờm!”

22:19 Thứ bảy 09/06/2012

Giới mộ điệu Anh, trong đó có HLV Kenny Dalglish, vẫn còn đặt một dấu hỏi lớn về việc HLV Hodgson bỏ rơi trung vệ Rio Ferdinand trong bối cảnh Gary Cahill phải ngồi nhà vì chấn thương.

Còn 2 ngày nữa, ĐT Anh sẽ bước vào chiến dịch EURO 2012 với trận thư hùng gặp Pháp. Nhưng, giới mộ điệu Anh, trong đó có HLV Kenny Dalglish, vẫn còn đặt một dấu hỏi lớn về việc HLV Hodgson bỏ rơi trung vệ Rio Ferdinand trong bối cảnh Gary Cahill phải ngồi nhà vì chấn thương.

Kenny Dalglish là một trong rất nhiều người không thể tin nổi quyết định của Hodgson. Cựu chiến lược gia của Liverpool khẳng định, Ferdinand là trung vệ hay nhất nước Anh hiện tại. Nếu không có cầu thủ của M.U, Tam sư chẳng khác nào vị chúa sơn lâm bị mất đi chiếc bờm quyền uy. Dalglish phân tích cho nhận định của mình.

HLV Dalglish tin rằng Hodgson đã sai lầm khi bỏ rơi Ferdinand

“Khi là HLV trưởng ĐT Anh, bạn luôn phải đối mặt với rất nhiều tình huống và phải xử lý một cách khôn ngoan nhất. Bởi, Anh là đội tuyển luôn được chú ý trên mọi phương diện. Quyết định không cho Rio Ferdinand dự EURO 2012 của Hodgson là một trong những vấn đề nổi cộm nhất. Có thể, người Anh chẳng quan tâm nhiều đến kết quả thi đấu của đội nhà tại Ukraine, thay vào đó, họ sẽ tiếp tục tìm hiểu tại sao Ferdinand lại bị loại.

Không chỉ riêng tôi, mà có lẽ cả thế giới đều thừa nhận Ferdinand là một trung vệ đẳng cấp. Nhìn vào ĐT Anh hiện tại, Ferdinand là số một ở vị trí của mình. Ferdinand tài năng hơn Terry rất nhiều. Ngay cả khi mắc những sai lầm ngớ ngẩn, tôi vẫn đánh giá Ferdinand cao hơn Terry. Và thật tiếc khi trung vệ của M.U phải lỡ cơ hội dự giải đấu lớn và có thể là cuối cùng trong sự nghiệp vì lý do không phải chuyên môn.

Martin Kelly được triệu tập thay thế Cahill. Nhân vật đóng thế này sẽ làm gì cho ĐT Anh tại EURO 2012? Không gì cả. Cậu ta được gọi để lấp chỗ trống. Có Kelly hay không, Tam Sư vẫn thế. Nhưng có Ferdinand, ĐT Anh sẽ mang một bộ mặt hoàn toàn khác. Tình cảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến lúc Alan Hansen bị HLV Alex Ferguson bỏ rơi khỏi ĐT Scotland dự World Cup 1986. Để loại một cầu thủ là thủ quân của Liverpool ngày ấy, người vừa giành được cú đúp, là một quyết định vô cùng khó khăn.

Nếu Sir Alex hỏi tôi vấn đề này (khi ấy Dalglish cũng đang dẫn dắt Liverpool), tôi đã có thể tư vấn cho ông ấy tại sao không nên loại Alan Hansen (sau đó Scotland đứng bét ở vòng bảng World Cup 1986). Tôi hiểu quyết định của Sir Alex, nhưng không có nghĩa là tôi ủng hộ. Hai tình huống không giống nhau. Có thể, khi đưa ra lựa chọn của mình, HLV Hodgson đã hỏi Sir Alex về thái độ và vai trò của Ferdinand trên sân cũng như trong phòng thay đồ. Ngay cả khi Hodgson tuyên bố loại Ferdinand vì lý do hoàn toàn mang tính chuyên môn (phong độ không ổn định và thể lực không tốt), tôi vẫn tin rằng, ĐT Anh đã mất đi trung vệ giỏi nhất của họ tại EURO lần này.

Bạn đừng ngạc nhiên nếu Tam Sư không thể vượt qua vòng bảng khi họ phải chạm trán với đồng chủ nhà Ukraine, với ứng viên vô địch Pháp và Thụy Điển, đội bóng được đánh giá là ngựa ô của giải”!
Minh Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục