Sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại sân Dragao để chính thức giành vé đi tiếp tại UEFA Nations League, HLV đội tuyển Bồ Đào Nha Jorge Jesus đã có những phát biểu cứng rắn nhằm dập tắt tin đồn ông phải hạ mình xin lỗi Cristiano Ronaldo.
Trước những câu hỏi dồn dập từ truyền thông về việc CR7 rời khỏi đợt tập trung, chiến lược gia 72 tuổi thẳng thắn tuyên bố:
"Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình và những gì đã diễn ra. Nhưng phải xin lỗi vì điều gì? Xin lỗi ai? Tin đồn đó hoàn toàn là bịa đặt. Có vấn đề gì sai trái mà tôi phải xin lỗi?"
Giải thích về nguồn cơn châm ngòi cho rạn nứt khiến siêu sao 41 tuổi giận dữ rời đội tuyển, HLV Jorge Jesus cho biết:
"Nguồn cơn dẫn đến tất cả những chuyện này chỉ là việc cậu ấy khởi động nhưng không được tung vào sân. Có quá nhiều người ngoài cuộc đã can thiệp và biến sự việc thành một vấn đề trầm trọng. Giữa tôi và cậu ấy vốn dĩ không có mâu thuẫn nào to tát cả. Cậu ấy là biểu tượng vĩ đại, đặc biệt với các em nhỏ. Tôi từng nói với Ronaldo trong lần triệu tập đầu tiên: 'Tôi cần cậu ở đây.' Và đến thời điểm này, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đó."
Bất chấp sóng gió nơi hậu trường, HLV Jorge Jesus vẫn chứng minh năng lực cầm quân lão luyện khi giúp Bồ Đào Nha toàn thắng cả 4 lượt trận mở màn tại Nations League. Tự hào về sự nghiệp đồ sộ của mình, ông khẳng định:
"Tôi đã có 36 năm làm nghề huấn luyện và hoàn thành 80 đến 90% các mục tiêu trong sự nghiệp. Chiến thắng hôm nay là một mục tiêu nữa đã đạt được khi đội bóng giành quyền đi tiếp."
Bất chấp cánh cửa trở lại đội tuyển quốc gia của Ronaldo vẫn để ngỏ tùy thuộc vào quyết định của chính tiền đạo này, lập trường kiên định của Jesus cho thấy không một cá nhân nào có thể đứng trên kỷ luật tập thể của Selecao châu Âu.












