HLV Ikeuchi thừa nhận U20 Việt Nam xứng đáng nhận thất bại

22:18 Thứ năm 03/09/2026

TinTheThao.com.vnDù tạo ra vô số cơ hội tấn công trên sân nhà Việt Trì, U20 Việt Nam vẫn ngậm ngùi nhận thất bại 1-2 trước U20 Palestine. Trận thua thứ hai liên tiếp này khiến đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi gần như đánh mất cơ hội giành vé góp mặt tại VCK U20 châu Á 2027.

HLV Yutaka Ikeuchi trả lời họp báo. Ảnh: VFF.
HLV Yutaka Ikeuchi trả lời họp báo. Ảnh: VFF.

Bước vào lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ), U20 Việt Nam mang theo áp lực buộc phải thắng sau thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên ở ngày ra quân. Dù đã nhập cuộc đầy chủ động và liên tục gây sức ép, đội chủ nhà vẫn vấp phải vô vàn khó khăn trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của U20 Palestine.

Tấn công nhiều nhưng không thể chuyển hóa thành bàn, U20 Việt Nam đã phải trả giá. Phút 34, Laieth Tayem có tình huống xử lý và dứt điểm chính xác trong vòng cấm, bất ngờ đưa U20 Palestine vượt lên dẫn trước. Bước sang hiệp hai, nhịp độ được đội chủ nhà đẩy lên cao trào và nỗ lực đó đã được đền đáp. Phút 67, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh bật cao đánh đầu hiểm hóc, bóng đập xà ngang rồi chạm lưng thủ môn Lourenco bay vào lưới, mang về bàn gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, trong lúc mải mê tìm kiếm bàn thắng quyết định, U20 Việt Nam dính đòn phản công chớp nhoáng. Phút 83, Zaki Hamade thoát xuống dứt điểm kỹ thuật, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Tây Á.

Đánh giá về thất bại cay đắng này, HLV Yutaka Ikeuchi thẳng thắn thừa nhận: "Đây là trận đấu mà chúng tôi bắt buộc phải thắng. Các cầu thủ chuẩn bị và chuyển đổi trạng thái tốt. Tuy nhiên, trong hiệp một, tinh thần và sự tập trung của toàn đội chưa thực sự vào guồng. Sang hiệp hai, U20 Việt Nam tạo ra nhiều sóng gió hơn về phía khung thành đối phương, nhưng việc không ghi thêm được bàn thắng dẫn đến kết quả này".

Chiến lược gia người Nhật Bản cũng chỉ ra điểm yếu chí mạng của đội nhà: "U20 Palestine phòng ngự tốt và phản công nguy hiểm. Khả năng phòng ngự của chúng tôi ở những thời điểm quyết định vẫn còn thiếu kinh nghiệm. U20 Việt Nam khi không ghi được bàn thắng từ các cơ hội có được thì kết quả nhận lại là điều phải chấp nhận. Dù cơ hội không còn nhiều do hiệu số bàn thắng bại, nhưng chừng nào còn hy vọng trên lý thuyết, chúng tôi vẫn nỗ lực chiến đấu đến cùng".

Bên kia chiến tuyến, HLV Sajid Karakra của U20 Palestine tỏ ra đầy tôn trọng: "U20 Việt Nam là tập thể mạnh và có lợi thế sân nhà. Không dễ tìm ra điểm yếu của họ. Có thể do đối thủ mất tập trung nên mới thua U20 Triều Tiên ở trận ra quân. Đây là trận đấu khó khăn vì chúng tôi không có sự khởi đầu tốt ở trận trước, nhưng các cầu thủ thi đấu với tinh thần trách nhiệm cao, lăn xả, cống hiến và kiểm soát được thế trận. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, ghi được 2 bàn".

Với việc chưa có được điểm số nào sau hai lượt trận, U20 Việt Nam đã mất đi quyền tự quyết và hy vọng giành vé tới VCK U20 châu Á 2027 giờ đây chỉ còn tồn tại trên lý thuyết.

Lê Quốc Quân | 22:18 03/09/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục