![]() |
Trong buổi họp báo trước thềm trận tứ kết thứ hai giữa Hy Lạp với Đức, HLV của Hy Lạp, ông Fernando Santos, đã bị các phóng viên chất vấn về thói quen hút thuốc lá. Họ hỏi liệu các cầu thủ có cảm thấy khó chịu với thói quen ấy của ông hay không. Trả lời các câu hỏi này, Santos khẳng định chẳng có vấn đề gì cả.
“Tôi hút thuốc bởi tôi thích và khi không còn thích nữa, tôi sẽ bỏ", HLV Bồ Đào Nha 57 tuổi này cho biết. "Có thể vì tôi nghĩ quá nhiều tới vấn đề chiến thuật nên tôi mới hay hút thuốc. Tôi luôn phải tư duy để tìm ra những giải pháp và chiến thuật đúng đắn, và khi tôi hút thuốc, tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn".
Như đã biết, Hy Lạp đã lọt vào tứ kết sau chiến thắng ấn tượng trước Nga ở vòng cuối. Tuy nhiên, sự có mặt của các nhà vô địch năm 2004 ở tứ kết vẫn được xem là một bất ngờ lớn. Không được đánh giá cao, Hy Lạp còn mất đội trưởng Giorgos Karagounis - cầu thủ đã có 120 lần khoác áo ĐTQG (ngang bằng với Theodoros Zagorakis) - vì án treo giò.
![]() |
Tuy nhiên, với cảm hứng từ chiến tích vô địch EURO năm 2004, Hy Lạp, theo Santos, đủ sức tạo nên những bất ngờ mới trong phần còn lại của mùa giải, đặc biệt với một hàng phòng ngự được tổ chức tốt. Chiến lược gia 57 tuổi này thậm chí còn mơ tới chức vô địch như những gì mà đoàn quân của Otto Rehhagel đã làm được 8 năm trước ở Bồ Đào Nha.
"Tất cả 7 HLV đã rời khỏi cương vị này (sau Rehhagel) đều mơ về chức vô địch, và tôi cũng vậy", Santos nói thêm. "Nếu không nghĩ về chức vô địch, tôi có thể đã xin nghỉ việc và đi câu cá".
Về trận đấu với Đức, Santos không cho rằng đội bóng của ông không có chút cơ hội nào. "Tất nhiên chúng tôi biết Đức mạnh đến thế nào. Họ không chỉ là cửa trên trong trận này, mà còn là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng như tôi đã nói, nếu các bạn còn nhớ, là chúng tôi không đến đây để du lịch".
" Tôi đang chờ một trận đấu tuyệt vời vào đêm nay. Trong bóng đá, đặc biệt ở vòng knock-out, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Từ bây giờ, với chúng tôi, mỗi trận đấu là một trận chung kết”.