Dấu hiệu dễ nhận thấy sau trận cầu thiếu may mắn ở sân Chi Lăng, dàn cầu thủ dưới trướng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chịu sức ép nặng nề bởi thất bại 0-5 ở Malaysia.
Trước trận tái đấu với Kelantan ở AFC Cup 2013, HLV Lê Huỳnh Đức đã dùng nhiều biện pháp để đả thông tư tưởng của học trò, từ việc khích lệ học trò rồi chỉ bảo cả sai sót cũng như vạch ra nhược điểm của đối thủ. Chốt lại vấn đề, HLV Huỳnh Đức khẳng định SHB.ĐN đủ sức thắng Kelantan nếu họ chơi nỗ lực và may mắn.
Tư tưởng chưa thông
Chỉ có điều SHB.ĐN đã không làm được mà điều HLV Lê Huỳnh Đức mong mỏi. Vết dằm từ trận thua ở lượt đi vẫn ám ảnh nhiều cầu thủ chủ chốt của đội bóng sông Hàn.
Ngoại trừ Minh Phương vẫn tỏa sáng ở trục giữa, các vị trí còn lại SHB.ĐN đều có phần vận hành chệch choạc. Rất nhiều tình huống chuyền bóng sai địa chỉ, các pha phối hợp lỗi liên tục xuất hiện.
Bản thân cầu thủ nổi tiếng máu lửa như Merlo cũng liên tục xử lý sai sót, tạo nên không khí căng thẳng từ khu chỉ đạo đến trên sân. Dù đã cố gắng kiềm chế, HLV Lê Huỳnh Đức cũng phải bật khỏi ghế ngồi để đứng lên chỉ đạo cho học trò đang đá như "gà mắc tóc" ở trên sân.
Nhưng trong một ngày tâm lý thi đấu có phần nóng vội, may mắn cũng ngoảnh mặt, bàn thắng như tránh mặt các cầu thủ SHB.ĐN. Kể cả cú sút phạt sở trường của đội trưởng Minh Phương, khiến nhiều người chuẩn bị sẵn màn ăn mừng, lại bị cộc dọc ngăn cản ở phút 65.
Rất rất nhiều pha hãm thành khác đều bị ngăn cản do tài năng của thủ môn Che Mat hay chính sự lãng phí của các chân sút đội chủ nhà. Bàn thắng duy nhất của Dickson bên phía Kelantan như hệ quả phải đến, khi SHB.ĐN đã tự bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất của mình.
Cơ hội đi tiếp ở AFC Cup vẫn còn, nhưng toàn đội chưa thoát khỏi sức ì từ trận hòa 0-0 với XMXT.SG ở vòng 3 V-League. Merlo đã không ghi bàn trong 3 trận, Quốc Anh, Danny cũng đánh mất sự nhạy bén cần thiết.
Còn nhiều nỗi lo khác nhưng mấu chốt vấn đề là đội bóng sông Hàn đang đánh mất sự tự tin cũng như hưng phấn của bản thân. Rõ là khi cầu thủ SHB.ĐN không làm chủ được cái đầu thì những pha chuyền bóng hay dứt điểm dù đơn giản nhất cũng không thể thành công.
Đến những lỗ hổng trong nhân sự
Riêng vấn đề ở các vị trí trên sân, HLV Huỳnh Đức nhìn đâu cũng thấy nỗi lo. Hàng công chưa ghi bàn ở 3 trận đã qua, từ trận đấu ở V-League (XMXT.SG) lẫn 2 trận AFC Cup (Kelantan).
Hàng tiền vệ cũng chưa tạo được niềm tin, khi chỉ có mỗi Minh Phương là chứng tỏ được năng lực của mình. Sau một năm cày ải liên tục trên ĐT lẫn CLB, Quốc Anh có vẻ bị quá tải ở trên sân.
Ở cánh phải, Hùng Sơn cũng mất hút, trong lúc các phương án dự phòng như Anh Khoa, Quách Tân còn quá non. Việc đẩy Hoàng Quảng lên đá tiền vệ chưa tạo sự tươi mới, khi Quảng thích đá phòng ngự hơn dâng cao trong vai trò kiến tạo. Sự thiếu cân bằng giữa 2 cánh cùng những pha tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm cũng là vấn đề của SHB.ĐN lúc này.
Không những thế, ở hàng thủ, cặp trung vệ Hải Lâm-Goian cũng thay nhau mắc sai lầm ở những thời điểm then chốt nhất. Trung vệ Goian chưa có độ quái và cũng chưa biết cách đá rát khiến đối thủ thực sự bị cóng chân, còn Hải Lâm vẫn có những tình huống ra vào khiến tất cả thót tim.
Trong tình huống để Dickson mở tốc ghi bàn khiến SHB.ĐN thất bại 0-1 trước Kelantan ngay trên sân Chi Lăng vừa qua, Hải Lâm và Goian nhường nhau cản phá, để rồi bị đối thủ xỏ mũi dễ dàng. Khả năng bọc lót ở 2 biên cũng tỏ ra hạn chế khi Kelantan thường tổ chức những pha chuyền bóng đảo cánh khiến cầu môn của Thanh Bình chao đảo...
Mệt mỏi trong tư tưởng sau 3 trận đấu kém vui, SHB.ĐN còn đối diện lịch thi đấu nghẹt thở trong tháng 4 này. Nếu trong 2 trận đấu còn lại ở AFC Cup, đội bóng áo cam vẫn còn nguyên cơ hội cầm vé đi tiếp, thì 2 trận đấu với V.HP và HN.T&T ở V-League lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ với đội bóng sông Hàn.
Song đối thủ đáng gờm của SHB.ĐN lúc này là dường như toàn đội vẫn chưa lấy lại được thăng bằng sau thất bại vừa qua.
Trước trận tái đấu với Kelantan ở AFC Cup 2013, HLV Lê Huỳnh Đức đã dùng nhiều biện pháp để đả thông tư tưởng của học trò, từ việc khích lệ học trò rồi chỉ bảo cả sai sót cũng như vạch ra nhược điểm của đối thủ. Chốt lại vấn đề, HLV Huỳnh Đức khẳng định SHB.ĐN đủ sức thắng Kelantan nếu họ chơi nỗ lực và may mắn.
Tư tưởng chưa thông
Chỉ có điều SHB.ĐN đã không làm được mà điều HLV Lê Huỳnh Đức mong mỏi. Vết dằm từ trận thua ở lượt đi vẫn ám ảnh nhiều cầu thủ chủ chốt của đội bóng sông Hàn.
|
HLV Lê Huỳnh Đức (trái) chưa giải được bài toán sa sút phong độ của các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ảnh: Hồng Vĩnh |
Ngoại trừ Minh Phương vẫn tỏa sáng ở trục giữa, các vị trí còn lại SHB.ĐN đều có phần vận hành chệch choạc. Rất nhiều tình huống chuyền bóng sai địa chỉ, các pha phối hợp lỗi liên tục xuất hiện.
Bản thân cầu thủ nổi tiếng máu lửa như Merlo cũng liên tục xử lý sai sót, tạo nên không khí căng thẳng từ khu chỉ đạo đến trên sân. Dù đã cố gắng kiềm chế, HLV Lê Huỳnh Đức cũng phải bật khỏi ghế ngồi để đứng lên chỉ đạo cho học trò đang đá như "gà mắc tóc" ở trên sân.
Nhưng trong một ngày tâm lý thi đấu có phần nóng vội, may mắn cũng ngoảnh mặt, bàn thắng như tránh mặt các cầu thủ SHB.ĐN. Kể cả cú sút phạt sở trường của đội trưởng Minh Phương, khiến nhiều người chuẩn bị sẵn màn ăn mừng, lại bị cộc dọc ngăn cản ở phút 65.
Rất rất nhiều pha hãm thành khác đều bị ngăn cản do tài năng của thủ môn Che Mat hay chính sự lãng phí của các chân sút đội chủ nhà. Bàn thắng duy nhất của Dickson bên phía Kelantan như hệ quả phải đến, khi SHB.ĐN đã tự bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất của mình.
Cơ hội đi tiếp ở AFC Cup vẫn còn, nhưng toàn đội chưa thoát khỏi sức ì từ trận hòa 0-0 với XMXT.SG ở vòng 3 V-League. Merlo đã không ghi bàn trong 3 trận, Quốc Anh, Danny cũng đánh mất sự nhạy bén cần thiết.
Còn nhiều nỗi lo khác nhưng mấu chốt vấn đề là đội bóng sông Hàn đang đánh mất sự tự tin cũng như hưng phấn của bản thân. Rõ là khi cầu thủ SHB.ĐN không làm chủ được cái đầu thì những pha chuyền bóng hay dứt điểm dù đơn giản nhất cũng không thể thành công.
Đến những lỗ hổng trong nhân sự
Riêng vấn đề ở các vị trí trên sân, HLV Huỳnh Đức nhìn đâu cũng thấy nỗi lo. Hàng công chưa ghi bàn ở 3 trận đã qua, từ trận đấu ở V-League (XMXT.SG) lẫn 2 trận AFC Cup (Kelantan).
Hàng tiền vệ cũng chưa tạo được niềm tin, khi chỉ có mỗi Minh Phương là chứng tỏ được năng lực của mình. Sau một năm cày ải liên tục trên ĐT lẫn CLB, Quốc Anh có vẻ bị quá tải ở trên sân.
Ở cánh phải, Hùng Sơn cũng mất hút, trong lúc các phương án dự phòng như Anh Khoa, Quách Tân còn quá non. Việc đẩy Hoàng Quảng lên đá tiền vệ chưa tạo sự tươi mới, khi Quảng thích đá phòng ngự hơn dâng cao trong vai trò kiến tạo. Sự thiếu cân bằng giữa 2 cánh cùng những pha tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm cũng là vấn đề của SHB.ĐN lúc này.
Không những thế, ở hàng thủ, cặp trung vệ Hải Lâm-Goian cũng thay nhau mắc sai lầm ở những thời điểm then chốt nhất. Trung vệ Goian chưa có độ quái và cũng chưa biết cách đá rát khiến đối thủ thực sự bị cóng chân, còn Hải Lâm vẫn có những tình huống ra vào khiến tất cả thót tim.
Trong tình huống để Dickson mở tốc ghi bàn khiến SHB.ĐN thất bại 0-1 trước Kelantan ngay trên sân Chi Lăng vừa qua, Hải Lâm và Goian nhường nhau cản phá, để rồi bị đối thủ xỏ mũi dễ dàng. Khả năng bọc lót ở 2 biên cũng tỏ ra hạn chế khi Kelantan thường tổ chức những pha chuyền bóng đảo cánh khiến cầu môn của Thanh Bình chao đảo...
Mệt mỏi trong tư tưởng sau 3 trận đấu kém vui, SHB.ĐN còn đối diện lịch thi đấu nghẹt thở trong tháng 4 này. Nếu trong 2 trận đấu còn lại ở AFC Cup, đội bóng áo cam vẫn còn nguyên cơ hội cầm vé đi tiếp, thì 2 trận đấu với V.HP và HN.T&T ở V-League lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ với đội bóng sông Hàn.
Song đối thủ đáng gờm của SHB.ĐN lúc này là dường như toàn đội vẫn chưa lấy lại được thăng bằng sau thất bại vừa qua.
Mộc Miên |
00:00 30/11/-0001