![]() |
| HLV Hoàng Anh Tuấn có lẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất với XM V.HP vào thời điểm này. Ảnh: VSI |
Với một ông thầy lắm chiêu như Hoàng Anh Tuấn, muốn ông bật bãi hoàn toàn không đơn giản và thực tế, sau lần trắng tay ở chảo lửa Vinh, ông Tuấn “con” đã đem về liền 2 chiến thắng quan trọng cho XM V.HP.
Ai nóc nhà
Trận đấu với B.BD (thắng 2-0 ngay tại Thủ Dầu Một) là lần thứ 2 liên tiếp HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định để đội trưởng Minh Châu ngồi dự bị. Đội hình xuất phát ngày hôm đó, chỉ có mỗi trung vệ trẻ Đinh Tiến Thành thuộc biên chế XM V.HP, còn lại toàn là người Khánh Hòa, hoặc những cầu thủ từng khoác áo K.KH. Người thay Minh Châu chơi giữa sân là Justice và sau khi Tấn Tài dính chấn thương rồi phải rời sân sớm, Châu mới có cơ hội.
Có chút khác biệt so với HLV Nguyễn Đình Hưng, một người Khánh Hòa từng dẫn dắt XM V.HP trước đó, khi trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn là rất nhiều các học trò ruột. Vị HLV họ Hoàng được cho là có thể hô mưa hoán vũ, sau điều kiện có bằng được Quang Hải được thông qua, dù số tiền mua lại một năm hợp đồng của Quang Hải với CLB XMXT.SG là không rẻ chút nào. Thêm tiền đạo hay bậc nhất lịch sử V-League, Antonio, thế là đủ bộ!
Tại sân Lạch Tray, ông Tuấn “con” không cần phải làm cuộc cách mạng triệt để về nhân sự, khi thất bại của XM V.HP trong cuộc chiến giành quyền trụ lại V-League đã quá rõ ràng. Thực tế, Minh Châu đã được trao cơ hội đầu tiên ở trận đấu với SLNA, nhưng kết quả là XM V.HP thất thủ. Đây là cơ sở để HLV Hoàng Anh Tuấn đưa ra những điều chỉnh và việc đội trưởng Minh Châu đá chính hay sắm vai dự bị, chỉ là vấn đề chiến thuật.
Nếu từng có một HLV từng tuyên bố không hề sợ thất nghiệp thì đó là Hoàng Anh Tuấn. Ông Tuấn “con” đã khẳng định điều này và rằng, ông luôn chủ động trong mọi tình huống xảy ra với công việc huấn luyện. Học trò có thể chưa thuận lúc này nhưng đến thời điểm khác họ sẽ phải phục.
Đâu kẻ chợ?
Có câu: “Nóc nhà xa hơn kẻ chợ”, ý muốn nói xa thương gần thường. Nhưng trong cách dụng binh của HLV Hoàng Anh Tuấn, kể cũng chẳng biết đâu là nóc nhà, không rõ đích xác ai kẻ chợ. Ngay tại Lạch Tray, sau một hiệp đấu bế tắc với K.KG, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn kiên định với ý đồ dụng binh trước đó, để rồi điều gì đến đã phải đến khi XM V.HP chơi bùng nổ trong hiệp 2 và giành chiến thắng 3-0 chung cuộc. Người Hải Phòng sướng rơn và không thể cắc cớ gì nữa.
Phải nhắc lại vụ dùng dằng lên hoặc không lên ĐTQG vào thời điểm đầu mùa giải 2013. HLV Hoàng Anh Tuấn khi đó có đầy đủ cơ sở để giành quyền tự quyết và XM V.HP chỉ là một lựa chọn sau chuyển giao. Sau khi cân đo đong đếm, nhấc lên rồi hạ xuống, cuối cùng ông Tuấn quyết định gắn bó với đội bóng mới mà cũ, thay vì mạo hiểm với thời cuộc. Việc tiếp tục dẫn dắt XM V.HP được cho là một lựa chọn khôn ngoan và rất sáng nước của HLV Hoàng Anh Tuấn.
Ngoài mức lương (được cho là không dưới 70 triệu/tháng), tại Lạch Tray, HLV Hoàng Anh Tuấn được phép làm những điều mình muốn. Đấy là một thỏa thuận được ghi rõ trong hợp đồng, nhằm đảm bảo chiếc ghế của ông Tuấn “con” không bị bẻ vì những điều phi lý. Tất nhiên, cũng có giai đoạn khó khăn, ví như việc chậm lương thưởng trong thời gian đầu, khiến lòng quân tản mác, nhưng với một vị HLV đầy mưu lược như ông Hoàng Anh Tuấn thì đó chỉ là chuyện vặt!
Xác định về lâu về dài, cần có một ông thầy người bản địa, hay ít nhất cũng tương đối… dễ bảo. Nhưng, nếu XM V.HP muốn tiếp tục duy trì sự ổn định sau chuyển giao, không ai thích hợp hơn HLV Hoàng Anh Tuấn. Cũng là hợp tác đôi bên cùng có lợi ấy mà.
|
Tùy Phong |
00:00 30/11/-0001















