Huấn luyện viên Oliver Glasner của Crystal Palace đã không giấu nổi sự giận dữ sau trận thua ngược 1-2 Manchester United. Chiến lược gia người Áo cho rằng quyết định thổi phạt đền và rút thẻ đỏ đối với hậu vệ Maxence Lacroix là một "phán quyết sai lầm" làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.
Crystal Palace đã có hiệp một thăng hoa khi dẫn trước 1-0 nhờ cú đánh đầu của chính hậu vệ người Pháp Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra sau giờ nghỉ khi anh phạm lỗi kéo người đối với Matheus Cunha. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Chris Kavanagh xác định đây là lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng, qua đó rút thẻ đỏ trực tiếp và cho "Quỷ đỏ" hưởng phạt đền.
Chia sẻ với Sky Sports, Oliver Glasner gay gắt chỉ trích: "Tấm thẻ đỏ đã thay đổi mọi thứ. Theo tôi, đây là một quyết định cực kỳ khắc nghiệt. Pha phạm lỗi thực chất bắt đầu từ bên ngoài vòng cấm, nhưng Matheus Cunha đã rất khôn ngoan khi chờ đến lúc vào trong vùng cấm mới ngã xuống".
"Tôi vẫn cảm thấy đó là một quyết định sai. Lẽ ra không có quả phạt đền nào cả, cùng lắm chỉ là một thẻ đỏ cho pha phạm lỗi ngoài vòng cấm. Có lẽ, sức ép từ bầu không khí tại Old Trafford đã tạo nên ảnh hưởng đến phán quyết này".
Bất chấp những lời phàn nàn từ phía vị chiến lược gia người Áo, Trung tâm điều hành trận đấu Ngoại hạng Anh đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố bảo vệ quyết định của trọng tài Chris Kavanagh, khẳng định Maxence Lacroix đã phạm lỗi giữ người rõ ràng.
Thất bại đau đớn này khiến Crystal Palace lỡ cơ hội tạo nên bất ngờ, còn Manchester United có được 3 điểm đầy tranh cãi.
Nếu độc giả quan tâm đến câu lạc bộ Crystal Palace, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Crystal Palace: 120 năm thăng trầm và chiến thắng lịch sử FA Cup.














