HLV Fulham chê trọng tài nhát tay trong trận đấu với M.U

10:11 Thứ ba 27/03/2012

HLV Martin Jol của Fulham bày tỏ quan điểm không hài lòng với quyết định của trọng tài chính Michael Oliver khi không cho đội bóng của ông hưởng quả penalty ở cuối trận khi Michael Carrick có pha cản ngã Danny Murphy ở cuối trận.

HLV Martin Jol cho rằng phải là người rất dũng cảm thì mới có thể đưa ra một quyết định bất lợi với United khi đang điều hành trận đấu tại sân Old Trafford, nhất là khi đội bóng áo đỏ đang rất mong giành được 1 chiến thắng. Trong trận đấu đó, United đã giành chiến thắng sát nút với tỉ số 1-0 với pha làm bàn của Wayne Rooney ở cuối hiệp 1, nhưng Fulham đã có thể có cơ hội gỡ hòa nếu như trọng tài cho đội khách được hưởng quả phạt đền trong tình huống ở cuối trận giữa Carrick và Murphy.

Jol không hài lòng với quyết định không thổi phạt penalty của trọng tài. Ảnh: Internet.

Jol nói với cánh phóng viên: "Đây là một trận đấu khó khăn. Một quyết định dũng cảm là cần thiết trong tình huống như thế. Lần trước bóng đã qua vạch vôi cả mét nhưng bàn thắng cũng không được công nhận". HLV Martin Jol nhắc đến tình huống trong trận đấu giữa Tottenham dưới thời ông dẫn dắt và Manchester United, khi cầu thủ Pedro Mendes có cút sút từ rất xa, thủ thành Roy Carroll chụp hụt bóng và để bóng qua vạch vôi cả mét, nhưng cầu thủ này đã nhanh tay đấm bóng ra ngoài và trọng tài không công nhận bàn thắng của Tottenham.

"Chúng ta hãy nhìn lại tình huống. Trọng tài ở ngay đó. Không ai ở sân vân động có thể nói Danny Murphy tự ngã. Tôi cho rằng toàn bộ sân bóng đều nghĩ đến 1 quả phạt đền".

Mặc dù thua trận, nhưng Jol vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của đội nhà. Ông nói thêm: "Chúng tôi có 3 đến 4 cơ hội trong hiệp 1. Tôi nghĩ đội bóng đã tuân thủ chiến thuật tốt. Chỉ chút nữa thôi, nhưng cuối cùng mọi thứ không đi theo ý muốn của tôi".

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục