HLV ĐT Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị sa thải

15:41 Chủ nhật 23/06/2013

Sau thất bại ê chề trước ĐTQG Thái Lan trong một trận giao hữu hôm 16/6, huấn luyện viên Jose Antonio Camacho của Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội và nhiều nguy cơ sẽ mất ghế huấn luyện viên trưởng trong thời gian gần.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 


Trận đấu này được coi là một trong những thất bại nặng nề nhất của Trung Quốc trước đội bóng vốn luôn là “con muỗi” trong mắt “quốc gia của những bước phát triển thần kỳ”. Đáng tiếc là ngoài những phát triển mãnh mẽ về kinh tế trong nhiều thập niên qua cũng không đủ giúp người Trung Quốc đá bóng giỏi hơn, thay vào đó là những bước thụt lùi trầm trọng ngày qua ngày (một loạt bê bối về bán độ ở trong nước bị phanh phui). Và bây giờ người Trung Quốc phải tìm ra một kẻ đứng đầu chịu báng, đó hiển nhiên là huấn luyện viên trưởng Jose Antonio Camacho, người đã góp phần không nhỏ đưa đội tuyển Trung Quốc hứng chịu 3 thất bại liên tiếp trong tháng này (0-2 trước Hà Lan, 1-2 trước Uzbekistan).


Điều đáng nói trong đội hình ra sân của Thái Lan vốn gồm chủ yếu là các cầu thủ U23 sẽ tham dự SEA GAMES sắp tới cùng một vài tuyển thủ quốc gia nhưng lại nắm hoàn toàn thế trận trước một Trung Quốc bạc nhược. Rất nhiều đám đông la ó trên khán đài đòi đuổi ngay Camacho vì chiến thuật bất hợp lý và tâm lý yếu ớt mà theo cách họ gọi ông ta “người đàn ông khóc” (kỉ niệm buồn của Camacho ở Real Madrid khi ông bất lực với các thế lực đen của Kền Kền Trắng nên đã từ chức và rơi nước mắt). Đến giờ, Hợp Phì có lẽ sẽ chứng kiến câu chuyện cũ nhưng người Trung Quốc liệu có thay đổi được gì nhiều về chất lượng đội bóng quốc gia của họ kể cả việc Camacho phải ra đi?

Chưa đầy 3 năm dẫn dắt Trung Quốc, nếu bị đuổi, những gì Jose để lại gần như là không có gì, thậm chí chỉ toàn những thất bại tủi nhục cho đội bóng đến từ đất nước đông dân nhất thế giới. Trung Quốc cũng không được dự World Cup 2014 vì chỉ đứng thứ ba ở vòng loại nhưng có lẽ đây không phải là điều ngạc nhiên. Trung Quốc chưa bao giờ có thế mạnh ở môn bóng đá bất chấp việc tung tiền tấn đề tìm cách mua những tên tuổi nổi tiếng của bóng đá thế giới về nước mình. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đòn copy nổi tiếng của đất nước này chứ thực chất chẳng có gì. Và giờ Camacho sẽ là một ví dụ cho việc không thể copy hình ảnh chuyên nghiệp của mình đến với Trung Quốc. Ông sẽ sớm bị sa thải trong thời gian gần tới, bất chấp hợp đồng có thời hạn tới năm 2014. Sẽ có nhiều ứng cử viên được Trung Quốc tìm tới nhưng trong đó có lẽ nổi bật là huấn luyện viên Lippi của Thân Hoa Thượng Hải vì đúng với phong cách “háo danh” hơn là thực chất của Trung Quốc.
Thắng Lã | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục