Tưởng như với những chiến tích như thế, vị thế “thần tượng” của HLV Rajagopal gần như sẽ không bị suy suyển gì vì kết quả kém cỏi của ĐT Malaysia trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2012. Thế nhưng, sự thực hoàn toàn lại trái ngược, khi mới đây đích thân Phó Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah đã lên tiếng chỉ trích thầy trò HLV Rajagopal sau khi nhà ĐKVĐ AFF Cup để thua liền 2 trận trước ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trong 2 trận giao hữu diễn ra tháng trước tại Hà Nội và Bangkok.
Ông Tengku Abdullah phê phán HLV Rajagopal vì thử nghiệm quá nhiều cầu thủ nên ĐT Malaysia đã không có kết quả tích cực ở những trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2012, và ông này đề nghị HLV Rajagopal hãy sử dụng đội hình mạnh nhất.
Tất nhiên, là một nhà cầm quân cá tính, thậm chí là có phần gai góc, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thoạt nhìn khá giản dị, mộc mạc, HLV Rajagopal có cách rất đặc biệt để phản ứng lại trước những lời chỉ trích của ông Tengku Abdullah. HLV Rajgopal tuyên bố hành động của ông Tengku Abdullah được ông coi như là biện pháp khích lệ tinh thần trước thềm AFF Cup 2012. Ông thầy này nói: “Phê bình hay chỉ trích chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch chuẩn bị của tôi cho ĐT. Trước đây tôi từng trải qua tình trạng tương tự, và tôi biết rõ mình đang làm những gì”.
HLV Rajagopal còn kêu gọi CĐV Malaysia không nên đòi hỏi quá nhiều với ĐTQG, đặc biệt là ở những trận đấu giao hữu. “Không một đội bóng nào trên thế giới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng tôi đã thua ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trong 2 trận giao hữu, nhưng các cầu thủ ĐT Malaysia đã thể hiện một số dấu ấn tích cực và đã học được những bài học bổ ích từ thất bại”, HLV Rajgopal nói.
Qua chuyện này mới thấy hình như đã là “vùng trũng” thì CĐV và quan chức bóng đá ở đâu cũng như nhau, bóng đá Malaysia đã liên tục thống trị sân chơi khu vực suốt hơn 3 năm nay, nhưng chỉ vì thua một vài trận giao hữu mà dư luận đã nháo nhào cả lên, chẳng trách ĐT Việt Nam của HLV Phan Thanh Hùng cũng từng bị bão táp chỉ trích dội xuống đầu một cách dữ dội sau khi thi đấu không thành công trong 2 trận đầu tiên ở VFF Cup 2012, đến mức ông Hùng phải lên tiếng đề nghị báo chí và dư luận hãy thông cảm và rộng lượng hơn với các tuyển thủ để họ không bị mất tinh thần.
Trước đây bóng đá Malaysia từng là hình mẫu lý tưởng để chúng ta hô hào học tập, trong đó rõ nhất là việc VFF lần đầu tiên bổ nhiệm HLV nội cho ĐTQG sau gần 20 năm chuyên trị sử dụng thầy ngoại, nhưng dù đã “no nê” với danh hiệu cho ĐTQG ở cấp độ khu vực như bóng đá Malaysia mà vẫn chưa từ bỏ được thói quen bị căn bệnh thành tích ám ảnh, thì với việc ĐT Việt Nam chỉ mới có một danh hiệu vô địch AFF Cup sau hơn 2 thập kỷ hội nhập trở lại với đấu trường Đông Nam Á, thử hỏi làm sao một bộ phận không nhỏ CĐV Việt Nam lại luôn có vẻ thiếu kiên nhẫn đến thế mỗi khi ĐT Việt Nam có một vài trận đấu không như mong đợi.
Đúng là bóng đá “vùng trũng” có khác!
![]() |
| Những kết quả thi đấu giao hữu đáng thất vọng khiến ĐT Malaysia (phải) bị dư luận chỉ trích. Ảnh: V.S.I |
Ông Tengku Abdullah phê phán HLV Rajagopal vì thử nghiệm quá nhiều cầu thủ nên ĐT Malaysia đã không có kết quả tích cực ở những trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2012, và ông này đề nghị HLV Rajagopal hãy sử dụng đội hình mạnh nhất.
Tất nhiên, là một nhà cầm quân cá tính, thậm chí là có phần gai góc, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thoạt nhìn khá giản dị, mộc mạc, HLV Rajagopal có cách rất đặc biệt để phản ứng lại trước những lời chỉ trích của ông Tengku Abdullah. HLV Rajgopal tuyên bố hành động của ông Tengku Abdullah được ông coi như là biện pháp khích lệ tinh thần trước thềm AFF Cup 2012. Ông thầy này nói: “Phê bình hay chỉ trích chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch chuẩn bị của tôi cho ĐT. Trước đây tôi từng trải qua tình trạng tương tự, và tôi biết rõ mình đang làm những gì”.
HLV Rajagopal còn kêu gọi CĐV Malaysia không nên đòi hỏi quá nhiều với ĐTQG, đặc biệt là ở những trận đấu giao hữu. “Không một đội bóng nào trên thế giới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng tôi đã thua ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trong 2 trận giao hữu, nhưng các cầu thủ ĐT Malaysia đã thể hiện một số dấu ấn tích cực và đã học được những bài học bổ ích từ thất bại”, HLV Rajgopal nói.
Qua chuyện này mới thấy hình như đã là “vùng trũng” thì CĐV và quan chức bóng đá ở đâu cũng như nhau, bóng đá Malaysia đã liên tục thống trị sân chơi khu vực suốt hơn 3 năm nay, nhưng chỉ vì thua một vài trận giao hữu mà dư luận đã nháo nhào cả lên, chẳng trách ĐT Việt Nam của HLV Phan Thanh Hùng cũng từng bị bão táp chỉ trích dội xuống đầu một cách dữ dội sau khi thi đấu không thành công trong 2 trận đầu tiên ở VFF Cup 2012, đến mức ông Hùng phải lên tiếng đề nghị báo chí và dư luận hãy thông cảm và rộng lượng hơn với các tuyển thủ để họ không bị mất tinh thần.
Trước đây bóng đá Malaysia từng là hình mẫu lý tưởng để chúng ta hô hào học tập, trong đó rõ nhất là việc VFF lần đầu tiên bổ nhiệm HLV nội cho ĐTQG sau gần 20 năm chuyên trị sử dụng thầy ngoại, nhưng dù đã “no nê” với danh hiệu cho ĐTQG ở cấp độ khu vực như bóng đá Malaysia mà vẫn chưa từ bỏ được thói quen bị căn bệnh thành tích ám ảnh, thì với việc ĐT Việt Nam chỉ mới có một danh hiệu vô địch AFF Cup sau hơn 2 thập kỷ hội nhập trở lại với đấu trường Đông Nam Á, thử hỏi làm sao một bộ phận không nhỏ CĐV Việt Nam lại luôn có vẻ thiếu kiên nhẫn đến thế mỗi khi ĐT Việt Nam có một vài trận đấu không như mong đợi.
Đúng là bóng đá “vùng trũng” có khác!
Mai An |
00:00 30/11/-0001















