Ngày ra mắt của Roberto De Zerbi trên cương vị thuyền trưởng Tottenham đã biến thành một kỷ niệm buồn khi "Gà trống" nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Sunderland tại Stadium of Light. Trận thua này nối dài chuỗi thành tích tồi tệ của đội bóng Bắc London và đẩy họ lún sâu vào cuộc khủng hoảng chưa từng thấy trong năm 2026.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Mukiele ở phút 61, sau một cú dứt điểm đưa bóng đập chân trung vệ Micky van de Ven đổi hướng khiến thủ thành Kinsky hoàn toàn bó tay.
Dù nắm quyền kiểm soát bóng và nỗ lực đẩy cao đội hình trong những phút cuối, Tottenham vẫn thiếu đi sự sắc sảo cần thiết để xuyên thủng mành lưới Sunderland. Theo thống kê, Spurs chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) khiêm tốn là 0.91 so với 1.79 của đội chủ nhà.
Phát biểu sau trận đấu, HLV De Zerbi tỏ ra vô cùng tiếc nuối:
"Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để chiến thắng. Tottenham không xứng đáng nhận thất bại hôm nay, nhưng chúng tôi phải chấp nhận thực tế và tiếp tục tiến về phía trước."
Chiến lược gia người Ý cũng chia sẻ thêm về tình hình hiện tại của CLB:
"Chúng tôi đang phải chịu đựng những khoảnh khắc khó khăn. Đội bóng có chất lượng để vượt qua giai đoạn này, nhưng chúng tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Tôi rất tiếc về kết quả này và cả chấn thương của Cristian Romero. Hy vọng cậu ấy không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng."
Thất bại này khiến Tottenham lập kỷ lục buồn khi chưa thắng được trận nào tại Ngoại hạng Anh trong suốt năm 2026, với thành tích 5 hòa và 9 thua. Hiện tại, Spurs đang ở vị trí thứ 18 và chỉ còn 6 trận đấu nữa để nỗ lực thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.
Áp lực đang đè nặng lên vai De Zerbi trước khi ông có cuộc đối đầu đầy duyên nợ với đội bóng cũ Brighton vào tuần tới.









