
HLV Cristiano Roland – người thầy tận tâm đến từ Brazil – đã có những lời chia sẻ xúc động, chan chứa tình cảm và niềm tự hào dành cho học trò sau trận hòa đáng tiếc với U17 UAE.
“Bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ khó lường ở phút cuối. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này và các cầu thủ đã chơi với tất cả tinh thần, sức lực, không bỏ cuộc cho đến giây cuối cùng. Dù kết quả không như mong đợi, tôi vẫn vô cùng tự hào với những gì toàn đội đã thể hiện”, HLV Cristiano Roland nghẹn ngào nói sau trận đấu.
Trong căn phòng thay đồ lặng lẽ sau tiếng còi mãn cuộc, ông thầy người Brazil không chọn những lời trách móc hay tiếc nuối. Thay vào đó, ông truyền đi thông điệp đầy tích cực: hãy xem thất bại hôm nay là nền tảng cho ngày mai.
“Tôi đã nói với các em: hãy ngẩng cao đầu. Ở tuổi 17, điều quan trọng không nằm ở một trận thắng hay thua, mà ở những trải nghiệm. Những va vấp hôm nay sẽ là hành trang quý giá giúp các em trưởng thành. Chúng ta còn cả một hành trình dài phía trước, và thật ra, hành trình ấy mới chỉ vừa bắt đầu”, ông xúc động chia sẻ.
U17 Việt Nam đã có một hành trình châu lục không hề dễ dàng, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc khiến người hâm mộ vững tin vào thế hệ tiếp theo. Với HLV Roland, điều đáng quý nhất chính là sự thay đổi từng ngày của các cầu thủ – từ những bước chân rụt rè trong buổi tập đầu tiên cho đến khi sải bước đầy tự tin trên sân cỏ châu Á.
Không chỉ dành lời khen cho học trò, HLV Roland còn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vì đã tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển, từ công tác chuẩn bị, thi đấu đến hỗ trợ chuyên môn. Ông cho rằng, đó là minh chứng cho tầm nhìn lâu dài và sự đầu tư nghiêm túc dành cho bóng đá trẻ.
U17 Việt Nam không thể góp mặt ở World Cup, nhưng họ đã giành được một thứ quan trọng không kém: niềm tin từ người hâm mộ. Giải đấu khép lại, nhưng những giá trị đọng lại sẽ còn theo họ mãi – như một nền tảng vững chắc để thế hệ này bước tiếp và viết nên hành trình mới, rực rỡ hơn.