Alvaro Morata chính là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea khi đụng độ Man City. Tuy nhiên, khi chưa làm được gì nhiều, anh đã phải rời sân, nhường chỗ cho Willian.

Chelsea khó thể yên tâm với tình hình của Morata.
Với sự thay đổi người bất đắc dĩ này, HLV Conte phải đẩy Eden Hazard vào đá số 9 ảo nhưng đã không thành công. Trong khi đó, Willian đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Chung cuộc, The Blues thất thủ 0-1 trước Man City ngay tại Stamford Bridge.
HLV Conte lên tiếng: "Đó là vấn đề về cơ. Tôi không nghĩ đó là chấn thương nghiêm trọng, bởi cậu ấy đã chủ động xin rời sân trước khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng.
Morata đã nói 'HLV, tôi muốn dừng lại, nếu không sẽ có nguy cơ dính chấn thương nặng hơn'. Tôi không rõ về tình hình của cậu ấy. Các bác sĩ sẽ kiểm tra. Nhưng tôi không nghĩ Morata sẵn sàng để tập trung cùng ĐTQG."
Chấn thương của Morata là mất mát quá lớn với Chelsea lúc này, bởi tiền đạo 25 tuổi người Tây Ban Nha đang thể hiện phong độ đỉnh cao, đóng góp 7 bàn thắng trong 8 trận cùng The Blues. Khi Morata vắng mặt, HLV Conte chỉ còn tiền đạo Michy Batshuayi mà thôi.
Tài năng đặc biệt của Alvaro Morata: