Quyết định gạt Robert Sanchez khỏi đội hình xuất phát được huấn luyện viên Liam Rosenior đưa ra ngay sau khi thủ thành người Tây Ban Nha mắc sai lầm tai hại trong thất bại 1-2 của Chelsea trước Arsenal. Pha phán đoán điểm rơi thiếu chính xác từ quả phạt góc của Sanchez đã trực tiếp tạo điều kiện cho đối thủ ghi bàn ấn định tỷ số.
Trám chỗ cho anh trong khung gỗ ở chuyến làm khách tới sân Villa Park là thủ môn dự bị Filip Jorgensen. Quyết định này biến nhà cầm quân 41 tuổi trở thành vị thuyền trưởng thứ ba của The Blues, sau Mauricio Pochettino và Enzo Maresca, đẩy Sanchez lên băng ghế dự bị tại đấu trường Ngoại hạng Anh.
Giải thích về sự xáo trộn nhân sự này trên đài TNT Sports, ông Rosenior đã gửi một thông điệp vô cùng đanh thép đến cậu học trò khi khẳng định triết lý dùng người của mình.
Cụ thể, vị thuyền trưởng này phát biểu: "Cách tôi làm việc với các thủ môn là tôi không có một số một tuyệt đối nào cả. Tôi muốn có sự cạnh tranh ở mọi vị trí. Cậu ấy (Jorgensen) đã kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của mình và thể hiện rất tốt trên sân tập. Vì vậy tối nay, tôi đã trao cơ hội đó cho cậu ấy".
Dù đưa ra quyết định trừng phạt mạnh tay, nhưng trước đó vị thuyền trưởng người Anh vẫn lên tiếng bảo vệ thủ môn sinh năm 1997 trước làn sóng chỉ trích từ dư luận.
Ông nhấn mạnh thất bại trước Arsenal xuất phát từ việc toàn đội không kiểm soát tốt những khoảnh khắc quyết định chứ không riêng cá nhân nào, đồng thời khẳng định sai lầm từ bóng chết không che mờ được sự thật rằng Chelsea đã vận hành tốt trong phần lớn thời gian trước đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng.
Trong một ngày thay thế Robert Sanchez trong khung gỗ, Filip Jorgensen đã chơi đầy nỗ lực để bảo vệ khung thành The Blues. Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ để thủng lưới 1 bàn trong chiến thắng 4-1 của thầy trò Rosenior tại Villa Park.
Nếu độc giả quan tâm Chelsea, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Chelsea: Con đường từ Stamford Bridge vươn ra chinh phục châu Âu.










