Dù vừa giành vé vào vòng 5 FA Cup bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 Wigan, Arsenal đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng ngay trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Chiến thắng tại Emirates đã không thể trọn vẹn khi danh sách bệnh binh của "Pháo thủ" tiếp tục kéo dài.
Cụ thể, Riccardo Calafiori đã gặp chấn thương ngay trong lúc khởi động và buộc phải rút lui khỏi đội hình xuất phát. Đến hiệp hai, khó khăn chồng chất khi Ben White cũng dính chấn thương và phải rời sân sớm.
Trước đó, đội trưởng Martin Odegaard đã vắng mặt trận thứ hai liên tiếp, Kai Havertz nghỉ thi đấu ít nhất đến hết tháng, còn tân binh Mikel Merino được dự đoán sẽ ngồi ngoài hết mùa giải sau ca phẫu thuật bàn chân.
Chia sẻ với TNT Sports, huấn luyện viên Mikel Arteta thừa nhận đầy lo lắng: "Có chứ. Trước đây là các tiền đạo dính chấn thương, sau đó là hậu vệ và giờ là đến lượt các tiền vệ. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực xoay xở với tình hình hiện tại, nhưng đội bóng thực sự cần các cầu thủ trở lại và đạt trạng thái thể lực tốt nhất".
"Điều này không chỉ để đảm bảo quân số mà còn giúp chúng tôi có thêm những lựa chọn chiến thuật khác nhau tùy thuộc vào từng đối thủ. Vì vậy, họ trở lại càng sớm càng tốt".
Dù đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách 4 điểm, Arsenal sẽ bước vào "lịch thi đấu tử thần" với chuyến làm khách trước Wolves vào rạng sáng thứ Năm theo giờ Việt Nam, ngay sau đó là trận derby Bắc London rực lửa với Tottenham.
Nếu độc giả quan tâm Arsenal, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Arsenal: Từ Dial Square đến biểu tượng London.













