Hình mẫu HLV nào tốt cho Chelsea?

21:41 Chủ nhật 24/03/2013

Hiện nay, ban lãnh đạo của Chelsea đang ráo riết tìm kiếm một HLV ngồi vào chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge, khi chắc chắn Rafael Benitez phải ra đi trong hè này, bất chấp việc ông có đem về cho CLB danh hiệu gì hay không.

Việc Chelsea thay HLV như thay áo không làm nhiều người bất ngờ, chỉ trong gần 10 năm dưới đế chế Roman đã thay 10 vị HLV, người thì lão thành như Claudio, Scolari, Ancelotti, Mourinho, Rafael Benitez hay những người trẻ mà đã chứng tỏ được tài năng của mình Villas-Boas, Di Matteo họ đều phải ra đi sau khi không đáp ứng được những “yêu cầu” của ông chủ Roman Abramovich. Duy chỉ có “gã phù thủy” Guus Hiddink là ra đi trong danh dự, vì ông đã giúp Chelsea tiến đến vòng bán kết C1, giành được cúp FA và đứng thứ ba tại giải Ngoại hạng, sau đó ông được Abramovich mời kí hợp đồng mới, nhưng ông đã từ chối.

Nhớ lại Chelsea dưới triều đại Mourinho là một Chelsea thi đấu cực kì hiệu quả với lối chơi phòng ngự phản công đầy khoa học, Chelsea thời kì ấy là một Chelsea thi đấu đầy máu lửa với những cầu thủ được gọi là lứa cầu thủ “thế hệ vàng” như Ballack, Drogba, Terry, Lampard… Thế nhưng Mourinho cũng phải ra đi chỉ bởi vì Roman muốn Chelsea không chỉ là vua ở nước Anh mà là cả Châu Âu. Và rồi Ancelotti cũng vì lí do như thế, Chelsea dưới triều đại Ancelotti cũng không đến nỗi nào, thế nhưng ông cũng phải ra đi vì lí do cũ rích: “Không giúp The Blues lên ngai vàng ở Châu Âu”.

HLV Rafael Benitez. Ảnh: Internet

Thậm chí khi Robetto Di Matteo giúp Chelsea lên ngôi vô địch C1, ông cũng không trách được việc phải “ra đường”, vì không chỉ muốn Chelsea là một đội bóng “bất khả chiến bại”, Roman còn muốn Chelsea phải thi đấu một cách “sexy”, quyết rũ đẹp mắt chứ không phải là một Chelsea thi đấu với “chiếc xe buýt hai tầng” hay là “phòng ngự phản công”.

Liệu “trong mắt” Roman ai mới là HLV trong mơ? Là Pep Guacdiola chăng? Barca dưới thời Pep là một Barca thi đấu quyết rũ với lố chơi Tiki–taka siêu Việt và Abramovich đã làm đủ mọi cách để Pep về với Stamford Bridge, nhưng cuối cùng ông lại chọn Bayern, nó như là một “cái tát” vào tham vọng biến Chelsea thành một đội bóng “quyến rũ” của Roman. Khi mục tiêu chính không cồn nữa liệu Roman se “nhắm” ai cho chiếc ghế”nóng” tại Stamford Bridge, cho dù là ai thì nó cũng phải hội đủ 3 yếu tố sau:

HLV phải là một người danh tiếng: điều này dường như chắc chắn, dưới đế chế Roman, duy chỉ cho Di Matteo là “kẻ vô danh tiểu tốt” nhưng khi lên nắm quyền, tất cả những người còn lại đều có “số má” trong giới cầm quân. Abramovich không muốn giao phó “đội quân” của mình cho kẻ “chả biết gì bóng đá”. Điều đó dường như là một sự kích thích cho các HLV đến đây.

Hội đủ “tiêu chuẩn” của Roman: Tiêu chuẩn ở đây là phải giúp Chelsea thi đấu một cách thuyết phục, chơi càng đẹp càng tốt, phải biến Chelsea thành một thế lực ở Châu Âu, và làm gì thì làm, cuối mùa phải đem được ít nhất một hai danh hiệu về Cobham.

Phải được lòng các cầu thủ và các CĐV: khi đến dẫn dắt Chelsea Rafael Benitez đã được các CĐV “chào đón” với những tiếng la ó, huýt sáo, chế giễu và những sự tẩy chay đó vẫn còn cho đến bây giờ. Thậm chí một số CĐV còn tuyên bố rằng, họ sẽ không đến sân cho đến cái ngày “Rafa biến khỏi nơi đây” và họ đã không nói suông, khi số lượng CĐV đến sân đã giảm dần và thượng tầng Chelsea phải đứng ra “giải thích” với các CĐV.

Để tồn tại ở Chelsea lâu, HLV còn phải “áp đảo” được những “kẻ thích nổi loạn” ở phòng thay đồ, HLV phải dùng cái uy để kiềm chế những cái đầu ấy, hay phải lấy “được lòng” các cầu thủ, khi ấy đội bóng mới có thể thi đấu một cách tốt nhất và họ mới dám mơ đến các danh hiệu.

(Bạn đọc: Phùng Đức Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục