Allegri vốn nổi tiếng là một người bảo thủ, ông đã không ít lần bị cổ động viên lên án vì sự cứng nhắc trong cách cầm quân của mình. Mặc dù có đôi lần người ta phải cảm ơn ông vì những gì ông mang đến cho Milan, nhưng xét cho cùng thì, người hâm mộ vẫn thất vọng vì cái cách ông đã “cơ giới hóa”, “công nhân hóa” những “nhà thơ”, những”nghệ sĩ” của Milan một thuở.
Sau biết bao thăng trầm, Allegri vẫn thế, ông vẫn giữ nếp nghĩ của riêng mình, vẫn thích sơ đồ 4-3-3 đang ngày càng đơn điệu và dễ bắt bài, ông vẫn thích những cầu thủ cơ bắp, vẫn thích kiểu cầy xới – một kiểu chơi bóng ít nhiều còn lạ lẫm với những người vẫn tơ tưởng về một Milan thời hào hoa.
![]() |
Allegri vốn nổi tiếng là một người bảo thủ. Ảnh: Internet |
Nhưng giờ Kaka đã về rồi. Anh về với Milan sau 4 năm không tỏa sáng. “Không tỏa sáng” không có nghĩa là “không thể tỏa sáng”, anh về là để bắt đầu lại những tháng ngày vinh quang.Người ta bảo Milan mua anh về vì giá trị của thương hiệu.Nhưng khi một cầu thủ ý thức sâu sắc về sự sa sút của chính mình, khi một cầu thủ cần tìm một vị trí tại đội tuyển quốc gia, khi một cầu thủ đã sẵn sàng từ bỏ 10 triệu euro để chỉ nhận lương 4 triệu euro, đừng bao giờ nghĩ rằng anh ấy trở về chỉ để đóng quảng cáo hay bán áo đấu.
Khi thương vụ Kaka còn đang trên bàn đàm phán thì Milan đã dọn đường bằng cách đưa Matri về và đẩy Boateng đi. Cầu thủ gốc Ghana vốn là nhân tố bất khả xâm phạm dưới thời Allegri, người ta có một hai đòi thay Boateng ra thì Allegri chỉ để anh ấy ra ngoài khi chính anh ấy không thể thi đấu được nữa. Vậy mà chỉ sau một đêm bùng nổ, anh ấy đã rời Milan trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Milan đã có sự lựa chọn riêng, Boateng buộc phải ra đi để Allegri biết rằng Milan xưa nay vốn mang một hình hài khác.
Galliani đang muốn tái hiện lại những tháng ngày Milan chiến thắng mà không cần dùng đến những con robot, ông muốn người ta thấy những pha bóng uyển chuyển mà hiệu quả trên sân. Đem Kaka về với một xuất hộ công cứng trong sơ đồ 4-3-1-2 chính là muốn Allegri thấy rõ điều ấy. Galliani muốn thế nhưng Allegri có chịu không thì chưa thể nói trước được. Galliani có cái uy của ông, nhưng Allegri cũng có cái quyền của riêng mình. Cứ nhìn vào cái cách HLV người Ý nổi giận sau chiến thắng của Milan trước PSV hay cứ nhìn cái cách mà ông một mực để Boateng chơi bóng bất chấp sự chỉ trích của dư luận, chừng đó đủ thấy rằng, Max không phải là một người có thể bị quyền uy làm lung lay dễ dàng được.
Bị ép như ngồi trên lửa mỗi lần Milan thua trận, bị dọa sẽ truất quyền nếu Milan tiếp tục những chuỗi trận thê thảm, cái cảnh ấy đã là quá khứ rồi. Allegri giờ đã ở một vị thế khác, ông đem đến những chiến thắng cho Milan, và bây giờ có không ít CLB mời gọi ông về, thậm chí, FIGC còn đang đề nghị ông về với đội tuyển Ý. Nỗi lo mất việc đã không còn, liệu Allegri có chiều theo ý Galliani mà xây dựng một đội hình vây quanh Kaka hay không? Hay ông lại tiếp tục những chiến thuật với các “đấu sĩ” còn lại?
Một mùa chuyển nhượng không đi đến đâu, những con người hiện tại và những bản hợp đồng mới bổ sung dường như càng làm cho nội tình San Siro thêm rối rắm. Sẽ chơi theo phong cách nào? Lãng mạn với Kaka hay tiếp tục kiểu chơi lăn xả của Max? Hình như chính những người trong cuộc vẫn chưa định hướng được. Và ở đó lúc này, người ta vẫn đang “bâng khuâng chọn giữa hai dòng nước” , chưa biết chọn dòng nào nên cứ để nước trôi…
(Bạn đọc: Gin Porsche)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam