Hình hài El Clasico mùa tới: Nam Mỹ đại chiến châu Âu

12:15 Thứ tư 14/08/2013

Không phải đến bây giờ, nhiều người mới nhận định rằng, cuộc đua giành ngôi VĐ La Liga vẫn chỉ là chuyện riêng giữa 2 ông lớn Real Madrid và Barcelona. Tuy nhiên, những trận El Clasico mùa tới vẫn đáng để chờ đợi. Bởi đó sẽ là cuộc đụng độ giữa 2 trường phái châu Âu và Nam Mỹ.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Khác biệt từ băng ghế…

Trong kỷ nguyên của Chủ tịch Florentino Perez, ngoại trừ “Người ngoài hành tinh” Ronaldo và hậu vệ Roberto Carlos, thực tế là Real Madrid không dựa quá nhiều vào các cầu thủ Nam Mỹ. Những siêu sao mà “Bố già” mang về Bernabeu đa phần đều sinh ra và lớn lên ở cựu lục địa. Zidane, Figo, Beckham, Owen,… là những nhân tố được kỳ vọng nhiều nhất trong đội hình Galacticos 1.0. Còn hiện tại, Ronaldo, Benzema, Oezil, Ramos, Casillas (và sắp tới có thể cả Gareth Bale) vẫn đóng vai trò trụ cột trong “Dải ngân hà” phiên bản 2.0.

Messi và Ronaldo vẫn là cặp đối thủ đáng xem nhất

Đáng chú ý, không kể Vicente Del Bosque (HLV đến Real trước khi Perez đắc cử chức Chủ tịch), đội bóng Hoàng gia TBN chỉ có 2/11 nhà cầm quân gần đây là người Nam Mỹ: Vanderlei Luxemburgo (Brazil) và Manuel Pellegrini (Chile). Trong khi đó, kể từ thời Cesar Luis Menotti (mùa 1983/84), Barca giờ mới bổ nhiệm một vị thuyền trưởng đến từ phía nam của tân thế giới. Việc nhà chiến lược mang quốc tịch Argentina – Gerardo Martino ngồi vào chiếc ghế nóng tại Nou Camp hiện vẫn còn khiến giới mộ điệu ngạc nhiên. Dẫu vậy, các cule vẫn kỳ vọng “Tata” sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào đội bóng xứ Catalan sau một mùa giải đáng quên tại Champions League. Mặt khác, sự xuất hiện của Martino đang làm thay đổi khá nhiều phần “hồn” của lối chơi Tiqui-Taca, khi nhà chiến lược chưa từng có một mẩu kinh nghiệm nào tại châu Âu không giấu giếm ý định xây dựng “làm cách mạng” tại Nou Camp bằng những cầu thủ Nam Mỹ.

Và sự đối lập trên sân cỏ

Không cần nhắc tới Messi, ngôi sao quan trọng nhất của Barca trong nửa thập kỷ qua, việc chiêu mộ Neymar cũng đủ thấy, đội bóng xứ Catalan đã tự giảm bớt “chất” châu Âu. Bên cạnh đó, “Tata” cũng khẳng định sẽ trả lại vị trí tiền vệ phòng ngự cho Mascherano, cầu thủ ít khi được đá đúng vị trí “ông chủ nhỏ” (El jefecito) như biệt danh của anh. Đó là còn chưa kể, cả tiền đạo Alexis Sanchez cũng đang “hồi sinh” mạnh mẽ một phần vì được “Tata” trưng dụng.

Ngoài ra, nếu Chủ tịch Sandro Rosell quyết đoán hơn một chút, “Tata” sẽ có được sự phục vụ của trung vệ tuyển Brazil – David Luiz. Như vậy, cả 3 tuyến của Barca sẽ có những trụ cột người Nam Mỹ, một sự khác biệt đáng chú ý so với thời Pep Guardiola hay Tito Vilanova, 2 HLV vốn chuyên sử dụng bộ khung là các thành viên của ĐT TBN. Điều đó đồng nghĩa, những trận El Clasico mùa tới sẽ là sự đối lập rõ rệt giữa 2 “màu” châu Âu và Nam Mỹ. Trong bối cảnh La Liga giờ đây cũng chỉ còn trận El Clasico là có sức hấp dẫn, chẳng có gì đáng để chờ đợi hơn khi chứng kiến cặp “song sát” trong mơ Ronaldo – Bale đối đầu với bộ đôi nguyên tử Messi – Neymar?
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục