
Cầu thủ 17 tuổi sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Camp Nou đến tận năm 2031, đồng thời trở thành một trong những cái tên được trả lương cao nhất trong đội hình hiện tại. Đây cũng là bước đi chiến lược của Barca nhằm đặt trọn niềm tin vào tương lai từ “viên ngọc quý” xứ Catalan.
Vào khoảng 8 giờ tối (giờ địa phương), Yamal xuất hiện tại văn phòng của CLB Barcelona cùng nhóm bạn thân. Trước đó không lâu, Chủ tịch Joan Laporta và các thành viên trong ban lãnh đạo cũng đã có mặt. Sau khi hoàn tất các thủ tục trong phòng họp kín, trang chủ của Barca lập tức xác nhận tin vui:
“Lamine Yamal gia hạn hợp đồng đến năm 2031. Cầu thủ chạy cánh đến từ Rocafonda sẽ tiếp tục khoác áo Barca thêm 6 mùa giải nữa.”
Được biết, bản hợp đồng sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 6 – thời điểm Yamal bước sang tuổi 18, đủ điều kiện pháp lý để cam kết dài hạn với đội bóng.
Ngay sau lễ ký kết, Yamal cùng nhóm bạn bước ra khỏi tòa nhà văn phòng trong không khí vô cùng phấn khởi. Một người bạn thân mang theo chiếc áo đấu Barca, nhiều khả năng có in số “2031” sau lưng như biểu tượng cho chặng đường phía trước.
Dù một chiếc xe van được đỗ khéo léo trước cửa nhằm hạn chế ống kính truyền thông, Yamal vẫn không ngại nở nụ cười rạng rỡ, vẫy chào cánh phóng viên và ôm chầm lấy những người thân quen có mặt tại đó.
Khoảnh khắc xúc động nhất chính là khi cha của Yamal, ông Mounir Nasaraoui, xuất hiện đầy tự hào. Ông đứng trước ống kính máy quay, giơ cao nắm đấm và vỗ tay liên tục như một cách ăn mừng chiến thắng — không phải trên sân cỏ, mà là chiến thắng của niềm tin, tình yêu và hy vọng cho tương lai con trai mình tại Camp Nou.
Với bản hợp đồng này, Barcelona một lần nữa khẳng định cam kết giữ chân những tài năng trẻ hàng đầu, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ đến phần còn lại của châu Âu: Lamine Yamal là nhân tố chủ chốt cho hành trình chinh phục vinh quang trong tương lai.