
Kết thúc trận hoà 1-1 đầy kịch tính trước U17 Việt Nam, các cầu thủ U17 UAE không bật cười ăn mừng, cũng chẳng giơ tay chào khán giả.
Thay vào đó, họ ngồi thụp xuống sân, ôm đầu như vừa đánh rơi cơ hội lịch sử. Thật trớ trêu: UAE đã giành quyền đi tiếp – nhưng chính họ lại không biết điều đó.
Diễn biến khó tin này xảy ra đêm 10/4 tại lượt trận cuối vòng bảng VCK U17 châu Á 2025. Với 1 điểm trước U17 Việt Nam, UAE kết thúc bảng B với 4 điểm – bằng Nhật Bản và Úc.
Nhưng tình hình phức tạp hơn khi cả ba đội hòa nhau về điểm, buộc ban tổ chức phải lần lượt xét các chỉ số phụ: từ đối đầu vòng tròn, hiệu số bàn thắng đến các chỉ số khác.
Tuy nhiên, trong thời điểm chờ ban tổ chức công bố bảng xếp hạng chính thức, sự nhầm lẫn từ một số kênh truyền thông và bản thân BHL khiến UAE tưởng mình bị loại. Trên sân, cảnh tượng trái ngược hiện ra: đội vừa lách qua khe cửa hẹp thì buồn bã cúi đầu, trong khi đội vừa thắng (Úc) vẫn lo lắng chưa dám mừng.
UAE ăn mừng cuồng nhiệt sau bàn gỡ ở phút 88, nhưng tiếng còi kết thúc vang lên lại đem đến cảm giác hoang mang. Có lẽ phải mất vài phút sau, khi tin chính thức được xác nhận, họ mới dám tin rằng tấm vé đi tiếp thật sự nằm trong tay mình.
Trong khi đó, U17 Việt Nam dù không thể giành vé, vẫn có quyền tự hào với những gì đã thể hiện. Một tập thể kiên cường, từng khiến các đối thủ hàng đầu châu lục phải vất vả. Họ rời giải với cái đầu ngẩng cao – và với những tràng pháo tay nồng nhiệt từ người hâm mộ quê nhà.