Người Napoli đặc biệt thích các cầu thủ Argentina, không phải họ phân biệt người này người kia, mà đơn giản, họ đã có những người hùng mang quốc tịch Argentina trong suốt chiều dài lịch sử của mình. Chẳng thế mà, tại sân bay đón Higuain, không ít tifosi đã dựng biểu ngữ, vừa để chào đón người mới, vừa hàm ý ám chỉ đến Tevez, họ nói rằng: “Những người Argentina chân chính không bao giờ chơi cho Juve”. Câu nói không hoàn toàn là sự thật, bởi ít nhất, cho đến tận bây giờ, các Juventino vẫn nhắc tới Omar Sivori với 3 Scudetto, ông đã chơi 215 trận cho Juventus và ghi 135 bàn. Tuy nhiên, người Napoli đã bị Maradona làm cho “say đắm”, Maradona đã làm nên quá nhiều điều kì diệu cho Napoli, đến nỗi, nhắc tới một người Argentina, với họ, chỉ có hình ảnh Maradona ngập trong đầu. Vậy nên, họ thích những cầu thủ Argentina, thích và đặc biệt thích vì họ luôn hi vọng, trong số những người đến từ đất nước Nam Mỹ ấy, sẽ có ai đó viết tiếp những điều kì diệu tại Napoli.
![]() |
Higuain thi đấu chói sáng trong màu áo của Napoli. Ảnh: Internet. |
Trước đây tại Napoli đã có một vài người Argentina tạo được sức ảnh hưởng lớn trong những năm tháng chơi bóng tại thành phố cảng. Trong số đó, ngoài thánh Diego, người ta còn nhắc đến Bruno Pesaola - cầu thủ mang hai dòng máu Italia và Argenntina - đã chơi cho Napoli 253 trận từ năm 1952 đến 1960 và sau đó đã trở thành HLV của chính đội bóng này trong 4 giai đoạn 1962-1963, 1964-1968, 1976-1977, 1982-1983. Năm nay,sau khi Lavezzi rời đi và trước khi Higuain cập bến cảng Napoli, đội bóng này chỉ có 2 cầu thủ mang quốc tịch Argentina, là Federico Fernandez và Fideleff (hiện đang cho mượn tại Tigre). Người ta tiếc nuối Lavezzi, nhưng thật may, họ đã tìm thấy Higuain – người sẽ viết tiếp những trang tươi đẹp cho đội bóng thành phố cảng.
Higuain là một cầu thủ giỏi, một mẫu tiền đạo điển hình kiểu Argentina. Khả năng di chuyển khéo léo, khống chế bóng tốt và kĩ thuật cá nhân xuất sắc của anh cho thấy một tiền đạo vừa “hữu mưu hữu dũng”. Điều này được hiện thực hóa bằng những bàn thắng quan trọng mà anh đều đặn ghi bàn mỗi lần ra sân. Anh là một chân sút đẳng cấp với “năng suất” ghi bàn cao, chưa bao giờ dưới 20 bàn/mùa khi còn khoác áo Kền kền trắng. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh đứng thứ 10 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của ĐTQG Argentina. Anh có 22 bàn thắng trong 32 trận , xếp dưới Messi về số bàn thắng (32 bàn /81 trận) nhưng về hiệu suất ghi bàn tại tuyển quốc gia thì Messi còn kém Higuain xa.
Tại Napoli, câu chuyện về những người Argentina giống như một truyền thuyết. Trên một con phố nhỏ giữa thành phố cảng luôn ầm ĩ bon chen, có một ngôi nhà nhỏ dành riêng cho sự tôn thờ “thánh Diego” với một chiếc lọ nhỏ chứa đầy nước mắt của các tifosi trong ngày huyền thoại ấy rời thành phố. Cũng ở Napoli, một loại bánh pizza đã được đặt tên theo chữ L trong tên của Lavezzi - lại câu chuyện về một người Argentina nữa. Và rồi những câu chuyện như cổ tích của những người Argentina có thể sẽ lại được viết tiếp bởi Higuain trong những ngày tháng tới.
Một ngày tháng 3 âm u, Thánh Diego đã rời “thánh địa” của mình mà đi, mang theo biết bao nước mắt. Bây giờ những giọt nước mắt ấy đã vơi đi nhiều rồi, nhưng mỗi năm qua đi lại có thêm những giọt lệ mới khóc cho những giấc mơ Napoli tan vỡ trong cuộc đua tới chức vô địch Serie A. Năm nay, người Napoli mong mỏi hơn bao giờ hết, bởi họ đang có trong tay tất cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, và quan trọng hơn, họ đang có Higuain – một người Argentina có thể làm sống lại những năm tháng của kỉ nguyên Maradona ngày nào. Hi vọng Higuain sẽ có thể kể lại câu chuyện của Maradona, có thể tái hiện lại những điều kì diệu ấy bằng chính tài năng của mình. Rồi đây, những ai đã từng giễu nhại mà gọi Higuain là “Igualin” (“kẻ tầm thường” trong tiếng TBN), họ sẽ phải thấy hối hận và xấu hổ.
(Bạn đọc: Gin Porsche)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam