Cùng thời điểm, tại Việt Nam là 3h sáng và mọi người đều chìm trong giấc ngủ ngon lành của ngày cuối tuần êm ả, trừ cổ động viên của Man United bởi không ai háo hức và chờ đợi đội bóng con cưng hơn họ lúc này sau những chuỗi ngày đầy những mây xám. Họ chờ xem các cầu thủ dưới triều đại của Van Gaal sẽ thể hiện thế nào và tất cả đã không phải thất vọng.
Thắng AS Roma là trận thắng thứ 2 trong chuyến du đấu hè của Man United. Mỗi trận đấu là mỗi đội hình khác nhau, mỗi hiệp đấu là một Man United không giống nhau nhưng đều có một điểm chung, các Quỷ đỏ đang rất cố gắng thể hiện mình. Điển hình nhất là Rooney. Người ta có thể trách anh vì một World Cup không ra hồn, người ta có thể buồn lòng vì một Rooney nhạc như nước ốc dưới thời David Moyes nhưng chỉ 2 trận chính thức dưới trướng Van Gaal là một Rooney rất khác.
![]() |
Các cầu thủ Man United đều đang nỗ lực hết mình cho một vị trí chính thức ở mùa giải mới. Hiệu ứng từ Van Gaal đã đến ngay tức thì. Ảnh: Internet |
“Tôi muốn làm đội trưởng Man United” Rooney đã tuyên bố rất hùng hồn và 4 bàn thắng sau 2 trận giao hữu là minh chứng rõ nét nhất. Không được đeo băng đội trưởng trong cả hai trận đã qua nhưng Rooney lại chơi quá hay. Có lẽ anh muốn chứng minh cho ông Van Gaal thấy rằng, ở Man United, anh vẫn là đầu tàu và anh xứng đáng là đội trưởng tiếp theo sau Vidic. Ông Van Gaal im lặng và không nói gì nhưng ai cũng hiểu, ông đang thách thức Rooney đến tới hạn của một cầu thủ. Nếu vượt qua, Rooney xứng đáng là người dẫn cả đội ra sân và anh có quyền hò hét và đốc thúc đồng đội.
Các cầu thủ trẻ, họ chững chạc đến không ngờ và ngay cả bản hợp đồng mới Luke Shaw cũng cảm thấy choáng. Nếu không cố gắng, không có gì đảm bảo vị trí chính thức sẽ là của Shaw. Có khi, người được hưởng vinh dự ấy sẽ là Reece James. Một cầu thủ trẻ khác là Tyler Blackett, người ta sẽ vừa xem anh thi đấu vừa tìm hiểu anh chàng này là ai bởi phong cách chững chạc nơi hàng phòng ngự khiến người ta bất ngờ. Việc Blackett được thi đấu trọn 90 phút cũng là phần thưởng quá lớn cho những nỗ lực của anh.
Trận thắng AS Roma, rõ ràng dấu ấn chiến thuật của HLV Van Gaal chưa thể hiện nhiều nhưng điều mà người ta có thể nhìn nhận về một Quỷ đỏ ở thì hiện tại là một đội hình chạy nhiều, tạo cơ hội nhiều và bản thân cầu thủ nỗ lực rất nhiều. Ông Van Gaal không phải vị thánh để có thể biến một Quỷ đỏ ở vị trí thứ 7 thành vô địch nhưng hiệu ứng từ ông mang lại thì đã quá ấn tượng. Ấn tượng từ cách ông cau mày, mỉm cười, hối thúc cầu thủ và cả cách ông ngồi trong cabin. Người ta đang thấy lại một hình bóng của Sir Alex Ferguson ngày nào.
(Bạn đọc Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam