Hiệu ứng Champions League: Quay trong điệu vũ Tango

16:22 Thứ tư 14/03/2012

Ngay cả bọn phe vé cũng đã đổ xô tới Stamford Bridge! Thật khó tin, nhưng nếu những gì mà nhật báo địa phương Il Mattino viết là sự thật, khi cả lũ phe vé vốn cắt cổ những người Napoli muốn đến Anh xem trận gặp Chelsea bằng cái giá trên trời cũng đã bỏ thành phố để tới London, thì quả thật trận Chelsea-Napoli là một trận đấu để đời đối với không ít người.

Khi những niềm vui vẫn còn tồn tại, thì phải biết tận dụng từng phút giây để thưởng thức và Napoli có ít nhất 90 phút để sống trong đó. Những ngôi sao lớn của đội bóng áo xanh hiểu rõ hơn ai hết, liệu họ có thể kéo dài thêm nữa cuộc sống trong tiếng nhạc Champions League hay không. Tất cả những ai hiểu Napoli đều nhìn lên phía trên, đến bộ ba huyền ảo Hamsik-Lavezzi-Cavani, những người đã ghi tổng cộng 46 bàn thắng mùa này trên tất cả các mặt trận, và thử thách lớn đối với họ ở Stamford Bridge không chỉ mang tên Cech-Terry-David Luiz mà là lịch sử. Napoli chưa từng tiến xa đến thế ở Cúp C1/Champions League, nhưng tính chung ở Cúp châu Âu thì Maradona và các bạn của anh đã từng ca bài chiến thắng đến tận trận chung kết Cúp UEFA 1989, trước Stuttgart. Từ Trung Đông, Maradona gửi một lời chúc đến tất cả: “Tôi mơ Napoli đoạt chức vô địch Champions League”.

Napoli sẽ tiếp tục bay cao- Ảnh Getty

Sự thay đổi lớn lao trong tính cách (vốn rất thất thường) của Napoli đến vào đầu tháng Hai. Serie 4 trận không lọt lưới trong 7 trận gần nhất, 5 trận thắng liên tiếp, và Lavezzi ghi bàn với một nhịp độ kinh khủng (anh đã ghi liên tục 6 bàn trong 4 trận liền, trong đó có 2 bàn vào lưới Chelsea ở lượt đi) cho thấy, thúc đẩy lớn lao giúp Napoli tỉnh giấc sau một giai đoạn chững lại và có lúc tụt xuống thứ bảy trên BXH chính là Champions League. Tiếng nhạc ấy đã kích động Napoli leo lên cao hơn nữa, để giờ chỉ còn cách Juve nhì bảng 7 điểm, và ít hơn Lazio ở vị trí thứ ba có 2 điểm. Nếu Serie A bắt đầu vào tháng Giêng này cho một giải kiểu Clausura của Argentina (với giải Apertura là lượt đi) thì cuộc đua Scudetto đã là giữa Milan và Napoli, rất sát sao, bởi họ có cùng số điểm (17) sau 8 trận (cùng thắng 5, hòa 2 và thua 1), nhưng Milan nhỉnh hơn một chút nhờ hiệu số thắng bại (+10) cao hơn Napoli (+8). Thế nên, đối với một đội bóng dựa nhiều vào cảm hứng như Napoli, trận đấu với Chelsea quyết định nhiều điều: thất bại kéo theo sự sụp đổ ở Serie A và ngược lại, thắng lợi thúc đẩy họ vươn lên thêm nữa.

Trong bối cảnh ấy, cảm hứng của Lavezzi đóng vai trò lớn nhất. Không ai khác mà chính anh là chân sút tốt nhất, dẻo dai và hứng khởi nhất của Napoli lúc này. 6 bàn liên tiếp của anh sánh ngang với kỉ lục mà huyền thoại Maradona đã làm ở mùa 1987/88. Tất cả đều hiểu rằng, giờ là thời khắc của anh. Cả một thành phố yêu anh và sau 21 năm, San Paolo lại có một thần tượng mới. Trong những câu hát của khán giả trên cái sân nóng bỏng ấy trước đã từng có tên Diego vĩ đại, giờ lại có tên Pocho (biệt danh của anh), người mà không ít tifosi đã từng đòi hỏi Napoli hãy trao cho anh chiếc áo số 10 của Maradona, dù biết là chiếc áo ấy sẽ được treo mãi mãi. Với Lavezzi, số áo không quan trọng bằng số bàn thắng anh ghi được, và đêm nay, nếu Napoli vẫn chơi theo cái cách mà Mazzarri đã bày sẵn cho họ (Hamsik đá tự do hơn để quấy phá nhưng không quên hỗ trợ hàng thủ, Cavani hoạt động rộng hơn để Lavezzi đôi khi chơi như trung phong), Lavezzi lại tỏa sáng lần nữa để cùng Napoli chiến thắng. Còn một điều nữa mà các tifosi mong đợi: con trai Thomas của anh sẽ cùng mẹ dự khán. Từ ngày Thomas có mặt cùng mẹ trên sân, Napoli luôn thắng và Lavezzi luôn ghi bàn.
Thư Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục